Chùa Thiên Hưng ở Quy Nhơn

Ngày thứ tư, tui đi chùa nghe nói chùa đẹp lắm với thiết kế kiểu Nhật. Nên tui quyết định đến chùa Thiên Hưng, với nhiều hi vọng rằng sẽ chụp được tỉ tỉ tấm ảnh. Tuy nhiên khi đến tui hơi bất ngờ rằng chùa khá vắng, vắng lắm luôn ý. Tui gửi xe xong rồi đi lên tầng nhưng có vẻ rất là bụi như là chưa được tu sửa lại. Và cả ao hồ cũng rêu và bèo nổi đầy hồ. Và các hành lang sẽ nối các toà tháp với nhau, nhưng có một toà tháp khoá các cửa, chắc chưa đến giờ mở cửa hay sao ý, mình cũng không rõ nữa. Tuy nhiên, chùa lại khoác lên vẻ ngoài rất yên bình, những chạm khắc rất tinh tế, nổi bậc hẳn và có khuôn viên rất rộng, mát mẻ. Chùa mang phong cách cổ kính, tôn nghiêm nên khi đến mọi người hạn chế để các bé nhỏ chạy nhảy, đùa giỡn trong khuôn chùa để không làm ảnh hưởng đến người khác. Thêm vào đó các bạn cũng tự giác ý thức về không gian chung để bảo vệ chùa, cũng như vẻ đẹp hoàn mĩ này! Nên tui up một số ảnh đại diện trong đây để mọi người coi tham khảo nhá. Trong chuyến đi mình không có nhiều thời gian để đi hết các địa điểm đã liệt kê nên ai muốn tham khảo list vui chơi ở Quy Nhơn thì comment bên dưới để mình gửi lại cho các bạn giúp mình trải nghiệm nhen, cám ơn mọi người đã ủng hộ tui á! 💋👉Nhấn follow mình tại App Riviu: @kypuduong để tham khảo thêm nhiều địa điểm thú vị nữa nheeee... (do mình mới bắt đầu Review nếu có sai sót, mong mấy bạn bỏ qua nghen) , tất cả ảnh do mình chụp, là ảnh chính chủ.
13 người yêu thích 0 bình luận