Chùa Miếu Nổi Gò Vấp (Miếu Phù Châu)

Ngôi miếu cổ 300 năm tuổi ở Sài Gòn được xây dựng trên một cồn cát nhỏ của sông Vàm Thuật. Lịch sử hình thành ngôi miếu nổi gắn liền với truyền thuyết về một ngư dân vớt được pho tượng được cho là tượng của bà Thủy Tế khi đánh cá, ngôi miếu được ra đời để thờ bà. Điểm đặc biệt ở ngôi chùa này được cẩn bằng sành sứ xưa.Nơi đây khá nhiều tượng rồng lớn,nhỏ!Ngoài khuôn viên Miếu có nhiều người dân buôn bán. Phía sau Miếu bán rất nhiều cá,cua đinh,chim để phóng sinh! Bên trong Miếu trưng bày tượng Phật,Thần Tài,vòng dây phong thuỷ cho du khách thỉnh về nhà! Hướng dẫn đi: Các bạn bấm gg Phù Châu Miếu Gò Vấp và đi theo hướng chỉ dẫn.Qua chùa Như Lai bên tay trái có Đường Trần Bá Giao l.Xe oto 7 chỗ vào được.Đi đò mua vé để qua miếu. P/s: Cũng có ý định thỉnh Tiên Đồng Ngọc Nữ mà chưa kịp OD thì đi chùa gặp đôi Đồng Ngọc tự dưng muốn thỉnh.Và chỉ có duy nhất đôi này trong tủ Ông cụ bán ở đây 35 năm và nói đây là đôi tượng cổ được tìm thấy trong hầm Gia ở Miếu. Ông vừa gói vừa nói với 2 bức tượng Hết,Bế Quan được rồi,đây là đôi duy nhất và cuối cùng. Vì đông quá nên cũng không nghe rõ ông nói tượng này cổ 30 năm hay 100 năm gì ấy! Theo kinh nghiệm sành xứ hạn hẹp thì đôi tượng cũ kỹ,phía đế còn trày đen.Không có mộc dấu nên không chắc là cổ.Tượng này nguồn gốc từ Trung.Chỉ mong hữu duyên,người ta kể thì mình tin là được. Mong được hữu duyên như ý thì quay lại gởi ông ly coffee.Ông bảo vậy! 🥰 #phuchaumieu
người yêu thích