Chủ tào lao bánh cũng tào lao luôn

Thêm 1 tiệm vớ vẩn nữa :v Tiệm này chủ khá tào lao, không thua gì tiệm Bonte ~~ Mà dân SG khoái chủ kiểu này lắm, chả hiểu sao :v Chắc chủ tử tế quá gặp nhiều rồi, muốn đổi kiểu :v Trong SG mà có bún mắng cháo chửi chắc đắt khách không thua ngoài HN :v

Chủ quán ở đây chỉ ngồi đánh cờ thôi, không quan tâm khách đâu, mình hỏi món nhân viên ú ớ nhìn mình, mình đưa hình nhân viên cũng có vẻ ái ngại, chị chủ quán ngồi kế bên vẫn lơ đẹp, kiểu khách không bị kệ khách, không biết thì khỏi ăn, chị đây không tiếp :v Xong nhân viên bẽn lẽn đem đt qua đưa chị chủ xem, chị chủ buông 1 câu như truyện ngôn tình 'hết bán' :v Dafuq :v Tưởng đang trong truyện ngôn tình vs nữ chính bá dơ nhưng được trai bu đầy ~~ Lát mình đi về thì từ nhân viên tới chủ quán đều lơ đẹp mình, 1 câu cảm ơn cũng không có, vì mình không có kêu tiền triệu :'( Buồn hết sức ah :'(

chu tao lao banh cung tao lao luon - anh 1

Quán trang trí mấy cái cây khô nhìn lạ lạ :v

chu tao lao banh cung tao lao luon - anh 2

Menu, tên quán là Elysium mà trong menu ghi là the bagel house @@ Mà món cũng chả ngon đâu, chụp cho vui thôi :v

chu tao lao banh cung tao lao luon - anh 3

Mình chỉ kêu 1 cái bagel cream cheese với mứt blueberry 35k thôi T_T Không có nhiều tiền. Cream cheese không béo, giống cream bình thường thôi, bánh được nướng sơ cho giòn, mứt bình thường luôn ~~ 

chu tao lao banh cung tao lao luon - anh 4

chu tao lao banh cung tao lao luon - anh 5

Thái độ từ chủ tới nhân viên kiểu vầy thì cho tiền mình cũng không ghé lại ~~

người yêu thích