Chủ quán như hạch
1 trong những quán mình ghét nhất luôn =.= Lúc mình vô là chả có ai ngoài mình và gia đình chủ quán. Bà chủ luyên thuyên dìm cách steakhouse xịn như El gaucho để nâng quán của con bả lên :v Xin lỗi quán con bà bán phần steak mấy chục ngàn mà đi so với quán sang mấy trăm ngàn ~~ Thương con thì cũng không cần mù quáng dữ vậy, đặc biệt là khi có khách ngồi ăn ở đó ~~ Nghe rất là dị ứng ~~ Kiểu tự sướng quá đà ~~ Chủ kiêm luôn bếp thì ngồi chơi xơi nước cũng chả thèm ra hỏi khách ăn ok không, phải kêu nhân viên ra hỏi. Vậy mà mình phản hồi lên foody thì anh chủ rất mau lẹ, chưa bao lâu đã lên đó chửi mình :v Vãi cả chủ quán ~~ Chắc quán chỉ phục vụ cho ai nịnh thôi ~~ Thôi thà nhịn mấy tháng để dành tiền ăn sang 1 bữa còn sướng hơn vô mấy quán kiểu này ~~

Curacao bleu 35k, soda bình thường thôi :v

1 ly cũng không ít, trang trí cũng được

Sườn heo áp chảo vs cơm nấm 80k, cơm nắm được chiên rồi, phần ngoài hơi cứng, kiểu như cơm cháy ah. Sườn áp chảo là sườn chiên thôi, sốt ăn bình thường. Chả hiểu dân tình cuồng gì chỗ này ~~

Cơm nắm nè, như cơm cháy :v

Thà để tiền mình ăn bò vàng còn ngon hơn, cũng cỡ này tiền thôi :v Không biết có hên anh chủ lên đây chửi mình nữa không ta =))


