Chu dimsum house
708 Âu Cơ, Tân Bình
👍 Đặt bàn: nếu ai có ý định đi vào hôm nay nên book bàn càng sớm càng tốt (mình gọi lúc 4h chiều nhưng full bàn, fải chờ đến 8h mới có), sau hôm nay chắc sẽ đỡ hơn.
Món mình ăn là
1. Bánh bao Chu (nhân trứng muối): vị ngọt, khá thơm, món này ăn có vị nhất
2. Há cảo thủy tinh: bánh hấp bị vỡ (chắc do đông kh quá), nhân tôm, nhiều.
3. Há cảo hồng kông: vị cũg ko khác há cảo thủy tinh mấy.
4. Xôi: thơm mùi lá, dẻo nhưng nhân bên trong hơi lạt.
5. Bánh xếp: cũng nhân tôm, có tí sốt dầu bên ngòai.
Vì bị ăn muộn nên canh giờ này đã hết 1 số món ngon (mình gọi bánh cuốn xá xíu vs sò điệp vs chân gà nhưng hết luôn) buồn quá, nên về luôn.
Total sau giảm giá: 194k, (giá mỗi món thố này 58-68k), các món còn lại (trong menu khá nhiều) ko cao lắm, vừa túi (các b có thể tham khảo trên fb của Chu nha) vì mình được phát cho 1 tệp menu giấy để click vào thôi nên ko chụp lại).
Nhận xét: lên món nhanh, nhân viên nhiệt tình
Về món ăn:
👍❤️Ưu: nhân tôm to, ngọt thịt, khá nhiều.
😢💓 Khuyết: mình đánh giá trên quan điểm cá nhân (ko phải là ng hoa nên ko biết dimsum thiệt nó thế nào 😂): vì mình có đi ăn 1 số quán khu người hoa (ở 1 số nước khác, ít ăn ở VN :( vì chưa có nhiều cơ hội) thì mình thấy dimsum ở đây Ăn được, ổn, chứ chưa đặc sắc lắm.
Lý do: nhân bị lạt, hấp bị mất nước (trc kia, mỗi lần mình ăn dimsum ấn tượng nhất là khi cắn 1 phát thì nước ở nhân tuông ra theo 🤐 nên nhân của bánh rất thơm và đọng lại vị, vì thế mình hay tự hỏi ko biết sao họ hấp hay thế, bên ngòai vỏ chín mà nhân bên trong còn nóng hổi, đẫm nước luôn), ở Chu thì mình ko thấy đc như vậy. Mình ko biết dimsum bên nước bạn có vậy ko hay do ở nước mình từng ăn nó biến tấu khác 😅
Tổng quan: vẫn nên thử 7/10 (đặc biệt là vs giá km đang rẻ như vậy), còn mình sẽ đi tìm nơi chân ái khác xem ngon hơn ko 😅
người yêu thích


