Chồng cũ đau xót khi Mai Phương qua đời, fan động viên: “Mong anh hãy chăm sóc thật tốt cho bé Lavie”
Mặc dù biết ngày này sẽ tới nhưng không ngờ ngày Mai Phương ra đi lại đến nhanh như vậy. Dù Mai Phương không còn trên cõi đời này nữa nhưng hình ảnh một cô gái đầy nghị lực, luôn lạc quan yêu đời, dù bệnh nhưng lúc nào cũng nở nụ cười trên môi luôn ở trong lòng mọi người.
Ngay sau khi Mai Phương mất, nhiều khán giả hâm mộ đã vào trang cá nhân của Phùng Ngọc Huy - chồng cũ của Mai Phương để báo tình hình, đồng thời nhiều người cũng đặt câu hỏi liệu anh có về Việt Nam để lo đám tang cho Mai Phương hay không?


Cụ thể, có nhiều người bình luận rằng: Tài khoản có tên MyLan Tran bình luận: 'Chị Phương mất rồi, anh có về không', còn tài khoản Quyên Quyên xót xa: 'Về đi anh ơi! Chị mất rồi',...


Cũng không ít ý kiến trách móc về việc Ngọc Huy không về Việt Nam để thăm hỏi tình hình vợ cũ.



Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng, hiện tại việc quay về Việt Nam là điều rất khó. Bởi lẽ, giữa mùa dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, này thì việc di chuyển giữa các quốc gia dường như là điều không thể. Việc Mai Phương ra đi cũng đã để lại trong Ngọc Huy một nỗi mất mát và tiếc thương không hề nhỏ.

Ngay sau khi hay tin Mai Phương mất, Phùng Ngọc Huy đổi hình ảnh đại diện sang màu đen. Đổi Avatar Facebook sang màu đen nhằm thể hiện sự thương tiếc, đau xót khi người thân qua đời. Ngay sau đó, fan vào động viên Phùng Ngọc Huy hãy vượt qua nỗi đau, mong anh hãy chăm sóc thật tốt cho bé Lavie.


Sự ra đi đột ngột của Mai Phương đã khiến cho bạn bè, người thân và khán giả hâm mộ không khỏi tiếc thương. Đặc biệt, ai cũng thương xót cho bé Lavie - con gái nhỏ của Mai Phương và chồng cũ Phùng Ngọc Huy vì cô bé còn quá nhỏ để chịu mất mát lớn như thế.

Trước đó, Ốc Thanh Vân cũng đã từng giúp Phùng Ngọc Huy đính chính về việc không thể về Việt Nam thăm vợ cũ và con gái. 'Huy có nhắn tin riêng với Ốc. Bạn ấy muốn về cũng không về được đâu các bạn, kẹt giấy tờ, Mỹ xa xôi quá. Thôi chuyện này ai cũng khổ.' - diễn viên Ốc Thanh Vân chia sẻ.

Vào thời gian gần đây, qua những bức ảnh mà bạn bè chia sẻ, khán giả cũng thấy được sự mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt và ánh mắt của Mai Phương vì chống chọi với bệnh tật. Tuy nhiên, trên miệng cô vẫn luôn giữ nụ cười lạc quan. Mới đây, cô cũng khiến nhiều người không khỏi đau lòng khi phải đón sinh nhật trong bệnh viện vì sức khoẻ quá yếu.

Mai Phương đã qua đời ở tuổi 35, tuổi đời còn quá trẻ. Chỉ cầu mong gia đình và bạn bè đồng nghiệp cùng khán giả hâm mộ sẽ mau chóng vượt qua được mất mát này.


