Chốn trú ẩn bình yên nơi Đà Lạt
Có trái tim lạc lõng nào hay đi Đà Lạt chỉ để tìm một nơi bình yên để thơ thẩn cả ngày không, cái đứa mê đà lạt như say như đắm là mình vô tình ngã vào Clover Home này sau một lần dạo Facebook và thấy bài đăng review Song Lang, linh tính mách bảo mình có lẽ sẽ tìm được tri kỉ ở đây, một nơi phù hợp với mình.
Nhà là một tổ hợp xinh xinh bao gồm : quán trà vĩ tuyến số sáu, tiệm mì Ramen, tiệm rượu còn lâu mới lớn, homestay The Clover, tất cả đồ ăn thức uống đều được làm từ handmade, mình cảm thấy ở đây mọi người bán đồ chill chill cho vui thôi hay sao ý, vì không có khách nhưng ai nấy cũng vui vẻ trò chuyện, rồi loay hoay làm nọ làm kia rất tận hưởng.
Nhà nằm trên một ngọn đồi nhỏ, xung quanh là rừng thông, vì thế đôi khi mình thấy được cách ly với thế giới bên ngoài, thật yên tĩnh và nhẹ nhàng, đối với mình chỗ này phù hợp đi một mình lắm, gọi ly trà, thêm bát mì ăn trưa rồi nằm ườn cả ngày, mang thêm vài cuốn sách hoặc bút vẽ, xong thả thồn cho mây. Thế là hết một ngày thảnh thơi
20 người yêu thích
1 bình luận

Nguyễn Việt
29/10/2020 lúc 08:15
Mình chụp bằng app gì v ạ
Trả lời