Chốn tránh nắng thích hợp cho những ngày đổ lửa
Mới đi Comic day về, thế là nắng nóng quá mà chưa muốn về nhà nên chạy vòng vèo kiếm quán nào chui vô, cuối cũng quyết định chốt hạ ở Effoc bên NVT.
Quán nằm dưới chân cầu lun, nhìn bề ngoài cũng vừa phải, không quá bự nhưng cũng khá ấn tượng, gửi xe thì ở bên hông nha.

Grean tea Ice blended - size M -35k

Mocha Hazelnut Cooler Ice Blend - size L - 55k

Ly L này khá bự, uống 1 ly cũng khá no lun ấy.

Nhận xét về nước uống: trà xanh hơi nhạt, dịu, thích hợp cho mấy bạn không thích uống ngọt (như mình), phần kem thì không ngon lắm, không béo, đá xay rất nhuyễn. Ly mocha thì cũng tương tự, ở đây làm theo kiểu hương vị dịu nhẹ chớ không quá gắt hay nồng, mà mocha uống thấy thơm ngon hơn matcha.

Không gian quán trên lầu 1, có 1 bàn dài đặt ở giữa, vài bàn đặt ngay cừa nhìn ra bên ngoài, trang trí đơn giản, không cầu kỳ.

Quán thấy cũng khá đông các bạn trẻ đến uống.

Tiện thể khoe lun cuốn truyện mới mua :P
Theo mình thì quán thức uống ổn, giá tạm được, không gian thì theo lối đơn giản, hiện đại, có lẽ phù hợp với giới trẻ nhiều hơn


