Chốn thân quen mỗi lần thèm sushi

Mình ăn ở đây trên 8 lần roài . Lần nào cũng là món quen thuộc. Ngại thử món khác vì bị cuồng món cũ Cho dù là đi 2 người thì vẫn luôn là 4-5 món 😂... để tiện việc nuôi heo 😄 + Phục vụ : anh chị dễ thương lắm. Đi riết b sáng quen mặt luôn roài + Hãy book bàn qua fb or call để được giảm 10% nhé. + Không gian : mình thấy ấm cúng , đơn giản + Đồ ăn : - Cơm cuộn phô mai xoài : món này ngon xỉu. ăn đỡ ngán do co xoài. nhân bên trong là phô mai và cá hồi. - Salad sashimi : có đủ cá hồi, cá ngừ, bạch tuộc, tôm và salad . mình ăn bình thường. có lẽ ko hợp khẩu vị - Salad da cá hồi. minh hay gọi món này. cơ mà sốt hơi béo. giá mà sốt chua ngọt thì hay hơn - Sashimi: Mình hay gọi riêng từng món vì đơn giần gọi riêng thì được 5 miếng. Gọi set thì được 3 miếng mỗi loại thôi. Mình hay ăn cá hồi, cá ngừ, sò điệp và cá trích. - Soup miso : món này ngon nè. Đối vx mình thì thấy ngon và vừa miệng. Còn ai mà ăn chay thì sẽ thấy mặn nha. - Thịt gà cuộn phô mai : mình thấy gà ít và phô mai nhìu nên ko thích lắm - Thịt heo cuộn phô mai : Món này lân nao qua mih cung gọi. Tự làm ở nhà thì lâu lắm. Thịt heo cuộn mềm , to . - Tempura : ăn cho vui thôi vì ko thích lắm. - Sụn gà : ăn vị y chang các chỗ khác. mong là món này có thể lắc phô mai hay rong biển vô sẽ ngon hơn. Tin mình đi
11 người yêu thích 0 bình luận