Choco Trứng và Red Velvet Brownie
chả là mình hay tìm kiếm các quán có không gian phù hợp để mình có thể chạy deadline và vô tình mình biết đến quán này. quán ở lầu 6, có thang máy đi lên nha.
mình đi một mình nên đã gọi 1 bánh và 1 nước là choco trứng và red velvet brownie. bánh ở đây theo mình thấy là có mấy loại quen thuộc như crème brulée, tira, dalgona...
- Choco Trứng: vị hơi đậm, béo béo, phù hợp với các bạn hảo ngọt. nếu bạn nào không uống cà phê trứng được thì có thể hỏi bạn nhân về món choco trứng nhe. mình mải chú tâm vô máy tính nên đã quậy luôn lớp choco, sữa đặc và trứng lại mất tiêu 😥 nếu lần sau chọn món này có lẽ mình sẽ note lại là làm ít ngọt.
- Red Velvet Brownie: bánh này bạn nhân viên nói là chỉ có nhân dịp giáng sinh nên mình đã chọn thử (hơi liều 🤭), bánh có độ ẩm nên khi ăn kh cảm thấy khô hay bị nghẹn, bánh ngon, lạ miệng nên kiểu ăn r là muốn ăn nữa, ăn nữa ý 🤤không gian thân thiện, phù hợp với cban nào hay chạy deadline, làm việc nhóm hay là hẹn bạn bè.
vì quán này khá mới nên mấy bạn nhân viên chưa chuyên nghiệp lắm, còn hơi lúng túng mà được cái là bù lại bằng sự thân thiện 🙌🏻
nếu có dịp thì mình có lẽ sẽ quay lại trong tương lai, à quên mọi người nhớ đưa thẻ xe cho bạn nhân viên đóng dấu nha là gửi xe chỉ còn 5k thôi hê hê
người yêu thích


