Choáng ngợp với tô bánh canh siêu chất ở chợ Thiếc ít ai biết
Hôm nay dẫn mẹ đi mua vàng, được mẹ dắt vào chợ ăn bánh canh, ăn xong nhớ hoài luôn, sẵn dịp được ăn món ngon nên ngại gì không khoe với đồng bọn.
Quầy của chị nằm giữa khu ăn uống trong chợ Thiếc luôn, mấy bạn chứ nhìn theo cái bảng hiệu này là tìm được nha, chị bán từ sáng sớm 6h tới 12h trưa là dẹp nè, ở chợ này ai cũng dễ thương nhiệt tình hết, bạn đi lạc trong chợ cứ hỏi là người ta dắt vào tới nơi luôn ấy.
Do trong chợ nên chỗ ngồi ăn hơi giới hạn 1 chút, quầy của chị sạch sẽ, tủ đồ ăn đảm bảo ghiền ngay cái nhìn đầu tiên, cua tôm đầy ụ, cua được xẻ đôi để lộ trứng cua đỏ au nhìn hết sẩ.
Một tô bình thường có tôm, thịt, chả cá, thịt cua, càng cua mập mập là 40k nè, đầy ụ luôn nha, bạn muốn ăn thêm bánh tôm bự bự là 8k/1 em, và nửa con cua là thêm 30k nữa nè. Như mình gọi 1 tô đầy đủ tầm 78k thôi, quá rẻ cho 1 tô bánh canh chất lượng.
Bánh tôm ăn rất bắt miệng, có tôm tươi ở giữa, ăn giòn xốp bùi bùi ngon lắm, nên ăn liền lúc mới mang ra chứ để lâu thấm nước lèo là mềm nhũn đó nghen.
Mấy em càng cua bóng lưỡng căng mọng đầy thịt, thịt cua rất tươi và ngọt, chấm với mắm me là không gì bằng.
Cua ở đây con nào cũng có 1 ề trứng, ăn vừa mềm vừa béo
Thịt cua bao la bát ngát nghìn trùng.
Tôm thịt cái nào cũng chất lượng, ăn 1 tô là no tới chiều, nhìn vô tô bánh canh toàn thấy đồ ăn, chẳng thấy bánh canh đâu luôn
Nước lèo ở đây nêm vừa miệng lắm, nó không sệt như nhiều quán bánh canh khác, cơ mà có vị rất riêng khó tả bằng lời, nên để biết rõ hơn mấy bạn nên mau mau rủ rê bạn bè đi ăn thử trãi nghiệm nha.
Nói chung ăn xong 1 lần là nhớ nhung hoài, có thèm sẽ lại mò đến đây làm 1 tô thập cẩm, giá cả hợp lý, món ăn tươi ngon, chị chủ nhiệt tình , chợ này còn nhiều món ngon khác nữa, có dịp mình lại review cho các bạn cùng biết tới hen, chúc các bạn ngon miệng nè.