Cho tín đồ Caramel

Sau khi đến quán 1 lần, mình quyết định sẽ quay lại, chỉ ngồi ngửi mùi bánh nướng và caramel thôi cũng thấy sung sướng rồi. Bánh waffle : mình chọn phần 2 viên kem luôn. Chỉ có một loại là kem caramel muối thôi nhưng thế là đủ rồi, kem ngon cực. Bánh thì hơi thất vọng, ngồi chờ ngửi thơm thôi rồi nhưng ăn thì không ấn tượng lắm, bánh bình thường. Có chút sốt chocolate và hạnh nhân ăn kèm. Apple caramel tea 49k : 1 sự sai trái nè, không có tí vị trà táo nào luôn, thậm chí vị trà cũng không rõ, có mấy lát táo cắt nên biết ồ đây là trà táo, caramel cũng không có vị mấy. Bù lại có món chocolate caramel và caramel coffee ( không chắc tên lắm ) thì khá ngon, một người không khoái coffee như mình mà vẫn thấy ngon do vị coffee nhạt nhạt thôi.
0 người yêu thích