Cho ngày nhớ Hà Nội
Nhìn địa chỉ quán / / vậy chứ dễ tìm phết. Không gian không máy lạnh, không wifi nhưng đồ ăn ngon là bất chấp, được cái quán trong ngõ cũng thoáng mát dù mình đi ăn buổi trưa.
Điểm thích nhất chắc là cháo ở đây đúng kiểu ngoài Hà Nội á, gạo được xay ra, ngoài cháo sườn còn có cháo ngao và không thể thiếu quẩy giòn ( đam mê quẩy giòn )
Bún ngan trộn 48k : khá ngon mà ai ăn mặn chắc phải nêm nếm lại, không quá đam mê bún nên mong quán có miến ngan
Bánh rán mặn 42k : lớp vỏ bánh rán chưa hợp ý mình lắm cơ mà ăn cho đỡ thèm vẫn là ok.
0 người yêu thích