📍 CHỐN AN YÊN GIỮA LÒNG SÀI GÒN 📍
The 1985 Tea House
10C2 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
—————————————
Một chiếc review ngày giảm cân thứ n ( từ ngày mình xuống SG mình lại lên 48 cân, thiệt chán á mà )
Mình từng đọc review 1985 ở các group review về các chi nhánh khác như Đề Thám hay Đồng Khởi nhưng chưa có dịp đi.
Hôm nay mình đi lên công ty ở Nguyễn Thị Minh Khai vì vô tình đi bỏ rác nên thấy được chiếc quán nhỏ nằm giữa con hẻm yên tĩnh vô cùng, rồi đã vậy còn có em cún nhỏ cute nằm trước quán.
Không chần chờ gì nữa thế là ký hợp đồng xong mình liền phóng qua quán ngồi. Quán đúng kiểu yên tĩnh. Có đúng mình, bạn mình và chị nhân viên 😅
- Về không gian: không gian quán khá nhỏ chỉ có 5 bàn ( trong đó 4 bàn tròn nhỏ , 1 bàn dài to ) khá nhỏ nhỉ ? Vì ở tầng trên hình như là nail hay spa gì đó. Quán vào tầm 14-16h chiều khá vắng thích hợp để học bài. Cách bày trí theo phong cách Nhật.
- Về món nước: giá nước hơi không sinh viên tí tẹo nhưng bù lại chất lượng không bàn cãi được. Hôm đó mình định uống món nào có machiato mà rất tiếc quán hết mất tiêu nên mình đành uống thức uống trong hình có tên tiếng anh rất sang nhaaaa nhưng mình quên rồi tạm gọi là sữa dâu hahaa. Đồ uống không sử dụng nhiều đường nên mình rất thích ( vì mình đang giảm cân mà ). Quán có cả bánh nữa nhưng mình chưa thử. Hôm nào lên công ty mình sẽ thử rồi viết review cho mọi người.
người yêu thích


