CHỢ LỚN “CŨ” BÊN HÔNG CHỢ LỚN
Là Chợ Lớn nha, xin nhắc lại Chợ Lớn cũ trước 1930s giao thoa văn hoá của người Hoa di cư và kiến trúc Pháp. Chứ không phải Hong Kong hiện đại. Mình thấy có nhiều review là concept Hong Kong thì lại sai ý tưởng của chủ quán mất :(
Không gian khá ấn tượng, mình không biết Chợ Lớn hồi đó thế nào nhưng cũng cảm nhận được chút ít khi đến đây. Tuy nhiên, nếu cũ thì vẫn chưa đủ độ vì kiến trúc hay vật dụng trang trí còn khá thời thượng. Mình để ý là âm nhạc, những bản nhạc nhẹ nhàng mang hơi hướng xa xưa. Nếu quán yên tĩnh xíu sẽ cảm nhận dễ hơn.
Quán nhiều bàn, có trên lầu nhưng không gian nhỏ quá, bàn san sát nên bị mất riêng tư. Nhân viên dễ thương nhiệt tình nè.
Đồ uống thì có cà phê kho khá lạ, thơm và đậm. Trà, sữa quế thì mình chưa thử. Có uống tắc ổi gì á, ngon vì nó chua mà mình là team chua. Bánh thì chỉ có kiểu sandwich nướng kẹp cade hay đậu phộng. Trứng trần lòng đào. Bánh nướng giòn, ăn liền nóng hổi luôn. Nhân cade béo vừa nhưng hơi ngọt. Mình chấm thử với trứng thì thấy okiela hơn.
Cái thích nhất là ý tưởng của chủ quán, một Chợ Lớn nhỏ bên hông Chợ Lớn. Thấy nhiều cô chú cũng đến đây, có lẽ là muốn hồi tưởng về nét văn hoá xưa cũ đang dần bị phai mờ. Hy vọng quán có thêm nhiều món bánh hay ăn nhẹ để thoả lòng mấy đứa ăn nhiều như mình.
người yêu thích


