Chờ hơn 30 phút mới được ăn BÁNH TRÁNG NƯỚNG BẮP khách đông kín lối ở D2
Nghe nhỏ em nhà ở đường Nguyễn Gia Trí (D2 cũ) giới thiệu bánh tráng nướng ngon mà đông lắm, nên tranh thủ có thời gian là đi thưởng thức ngay

Bánh tráng nướng thì vô số nơi bán nhưng ở đây có hương vị khá đặc trưng mà quan trọng lại nhiều và rẻ

Xe bánh tráng của chị dọn ra từ lúc 19h trước địa chỉ 88 Nguyễn Gia Trí, đi ngang thấy chỗ bánh tráng đông đông là đúng nha.

Bánh tráng được phết bơ

Topping có thịt bằm, xúc xích nhuyễn, ruốc, hành phi, hành lá và đặc biệt là cực nhiều bắp. Mình thích ăn ở đây vì bánh tráng có rất nhiều bắp ăn thơm lắm

Thêm trứng vào

Nhân bánh cực nhiều nên chị nướng bánh kỹ lắm, thành ra phải đợi lâu, nhưng không uổng công đợi đâu nha, bánh giòn mà nhân chín đều vừa thơm nữa

Gập đôi lại để thấy nhân bên trong nhiều đến mức nào nha. Mỗi bánh to đùng ăn no luôn í, chỉ có 13k thôi

Khi bánh chín chị còn rưới thêm tương ớt, sốt bơ nhiều nên ăn béo lắm. Bạn nào ngại ăn béo có thể kêu chị cho ít lại, vì nhiều ăn sẽ mau ngấy

Vì nhân nhiều quá nên ăn 1 lớp bánh tráng sẽ hay bị rớt nhân, lần nào mình cũng kêu chị bọc thêm 1 lớp bánh tráng nữa thì 15k nha, nhiều khi ăn hết bánh tráng rồi mà phần nhân vẫn còn nhiều :D

Giá cả cực rẻ, ăn 1 cái uống thêm ly rau má kế bên là đủ no luôn á, nên khách đông quá chừng, lần nào lại cũng đợi 30 phút là ít :D


