Chợ Gwangjang - đồ truyền thống p.1

Chợ Gwangjang Vào đây có chút hoang mang không nhẹ - vào hàng nào ngồi bây giờ, kiểu mỗi một dãy 1 đoạn sẽ bán các món y chang nhau, các hàng sát sát nhau vậy á. Còn đang ngơ ngác thì đã được 1 cô dí menu vào tay rồi cô ý kêu khách đang ăn dạt qua 1 bên để khách mới là mình vào ngồi, mọi thứ diễn ra chớp nhoáng luôn. Sáng đói mà nên gọi kimbap ( loại nhỏ, nhân kiểu original ý, cơ mà thế cũng ngon rồi ). Há cảo ( mandu bển - cục nào cục nấy to, chất lượng lắm ), mì ( nhìn tô mì nhạt nhẽo nhưng mà ăn ngon lắm, nước rất vừa miệng ) và chân gà rút xương ( dù rất là cay mà không thể dừng ăn ). Ăn sương sương vậy hết 16.000 won.
người yêu thích