Chờ đợi để ăn Pizza độn PHÔ MAI
Trong lúc đang lạc lối trong khu Takashimaya thì đói bụng, nên mình và đồng bọn lao thẳng vô Pizza Cowboy Jack's để chén :v Việc đầu tiên là order chứ còn chờ đợi gì nữa =]]]

STRONGBOW (34k/1 chai)
Gọi vài chai strongbow uống lấy vị nà <3

Pizza Sausage size M (189k) - Pizza Bacon size M (189k)
Order 2 em:
+Pizza Sausage size M (189k)
+Pizza Bacon size M (189k)
Nhìn giống nhau vậy chứ ăn cũng y chang nha bà con =]]]] Mùi vị thì chất lượng, bánh nướng thơm phức, phần vỏ bánh khá giòn (y) Bên trong thì độn 1 nùi phô mai béo ngậy hết sẩy khỏi chê vào đâu được :3


1 2 3 lên :v

Pizza Bacon size L (235k)
Thèm quá quất thêm 1 cái lớn ăn cho đã :D
P/s: Pizza dù size lớn hay size vừa đều là 6 miếng, chỉ có khác kích thước thoai nghen bà con ^_^ Mà nên order cùng 1 lúc, vì phải chờ 35p mới có pizza. Đói đói mà vô gọi từng phần là chờ ngu người :3
Đáng lẽ mình phải viết mấy món này trước, nhưng do Pizza chủ đạo nên mình viết Pizza đầu tiên. Chứ thật ra ăn xong mấy món bên dưới mới có Pizza để ăn :P


SPAGHETTI WITH TUNA TOMATO SAUCE (160K)


CHICKEN WALDORF SALAD (80k)


VIETNAMESE FRIED WINGS WITH FISH SAUCE (115k)
Mấy món này ăn cũng ổn định lắm nghen, ăn xong rồi ăn tới Pizza là chuẩn bài luôn đó ạ :D


