Chợ đồ cũ cuối tuần kịch độc giá thấp như sàn

Cuối năm rồi mình cũng ghiền săn đồ sale, mà mấy cái hội chợ cuối năm thì xô bồ quá. Bình thường hay ghé Sương Nguyệt Anh hay Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhưng lần này được dẫn dụ đến 1 chợ đồ cũ cuối tuần siêu chất luôn.


Không khí rất Giáng sinh, đi buổi tối nên chụp tối 1 tí, bà con thông cảm. Khu chợ này nằm trong khuôn viên 1 nhà hàng cafe Âu là Vườn 42 nên không gian nhẹ nhàng mà bao chất luôn. Mua nước ở đây rồi đi vòng quanh hội chợ chọn đồ cảm giác cũng khá hay.

Các gian hàng bài trí shop của mình khá là công phu, mặt hàng cũng dễ thương và có tính tùy biến cao chứ không hạn chế mẫu mã. Mấy món này giá cũng ok lắm, mà mình không chuộng đồ sứ, tại chân tay vụng về, hehe.

Shop này làm handmade mấy cái hộp diêm siêu nhộn, dùng làm quà hay móc khóa hay đồ trang trí bao nổi bật luôn. Mấy cái vòng đá màu trẻ trung nhưng vẫn nhã nhặn, mình sắm 1 cái, 60k.


Gian hàng này đục khoét tuổi thơ dã man luôn, mấy em heo đất ra tô màu lại thành Shin, thành Doraemon, thành Mike Wazowski trong Monster Inc. =]]]]]] Mấy cái áo gối thiết kế lạ mắt, khong hoa hòe hoa sói gì nhưng khá phong cách.

Có sẵn chỗ check-in dễ thương.


Shop này bán khăn rằn mà lấy chai rượu là làm model. Mình sờ thử thấy chất liệu khá mềm, màu cũng ok, nghe bảo dễ giặt mà khó tua chỉ, xài đi phượt đồ khá bảnh và đa năng.

Mắt kính, hoho. Chợ có mấy gian hàng của những bạn bán đồ ít xài của mình, trao đổi hàng ngang bằng cho các thí chủ thích xài đồ 'cũ người mới ta' nha. Bữa sau mình cũng tìm mấy món cần thanh lý ở nhà đem ra đây kí gửi mới được.

Vòng sứ đá này như 95k. Nhiều hình siêu cute, nhiều mẫu siêu độc.

Anime Nhật quy tụ hết về mấy cái phong linh này, có tiền mình ôm về treo cửa sổ chơi, thích mắt cực.

Case có mấy loại hơi bị ảo, giá mềm, có bao chống nước 49k kế bên. Gian Tagstore này có chỗ cho ngồi cắm sạc luôn, vi vu.


Chụp mấy gian này tại nhìn đồ thấy cưng quá. Hổng mua thấy đắng lòng kinh khủng.

Có vẽ Henna nữa nè.


Mấy cô mấy chị ham sắm đồ thì để tụi nhỏ vô chơi trong khu này nè. Nói chung đi hội chợ cũng không nhiều nhưng thấy chỗ này làm ăn chuyên nghiệp nhất. Tuần sau còn ngày 26 27, cận cuối năm quay lại coi giá cả có chạm đáy chưa, hốt 1 mớ luôn. Hehe!
Face nè: https://www.facebook.com/vuonmarket/timeline
Web nè: http://vuonmarket.com/


