CHỢ ĐỒ CỔ SÀI GÒN

[CHỢ ĐỒ CỔ] Chuyện là hôm qua mình có search thử mấy chỗ retro để đi khám phá thì phát hiện được Chợ Đồ Cổ ở Nơ Trang Long. Nghe cũng thú vị nên đi thử. Lúc viết bài này là mới về luôn, up cho nóng có gì mọi người thích thì qua nha. Giờ mở cửa: T7, CN 6g - 14g Địa chỉ: 311/27 Nơ Trang Long, Bình Thạnh (chạy qua khỏi Aqua luôn nha) Vào đây mình tìm được rất rất nhiều những hình ảnh của mấy món đồ ngày xưa mà bây giờ có tìm cũng không ra và cả những món đồ mà trước khi mình sinh ra nó đã tồn tại một thời gian rồi :)). Chợ Đồ Cổ là nơi giao lưu, buôn bán giữa những người chuyên săn đồ cổ và những người hoài cổ muốn tìm chút không khí xưa mang về nhà. Biết đâu tìm trong đống thư tay ngả ố vàng là bức thư tình của thời ông bà hay ba mẹ mình vô tình lưu lạc. Gía vé: 40k/ người = FREE 1 nước hoặc 1 phần ăn (tính ra mình thấy cái này quá được luôn, phần ăn mình thấy có kèm trà đá chứ không phải kiểu free phần ăn rồi khát nước phải mua thêm) 9g -11g có Hòa tấu guitar và ca sĩ hát. Những bài hát của những thập niên trước vang lên đưa người ta về những ngày trước nên khi xem món đồ cũng cảm xúc hơn nhiều. Có chỗ nghỉ chân để chill và nhìn ngắm toàn cảnh nữa :)). Bữa này mình đi chỉ xem thôi vì không dám mua vì không biết giá trị ra sao hết :)))). Tới đây chắc hết rồi, mời mọi người xem sơ vài bức ảnh mình chụp ở Chợ Đồ Cổ nha.
người yêu thích