CHỢ ĐÊM PHÚ QUỐC ĂN GÌ ?
🗺 Chợ Đêm Phú Quốc
📍 54 Đường Nguyễn Trãi, Khu 1, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
⏱ 17:00 - 24:00
💸 20k - 300k
Nếu bạn đã từng đi Phú Quốc, Chợ Đêm chắc chắn là một nơi bạn sẽ dừng chân. Còn nếu chưa cũng không sao, vì mình sẽ dẫn bạn đi ngay bây giờ, take my hand, take my whole life, too 😍, mình dỡn á 😆, đưa tay đây nào ☺️ he he
🏝 Nếu đã là Chợ thì bạn biết rồi đấy, cực kỳ đông vui, náo nhiệt. Và không lẫn vào đâu được - đặc biệt nhất - chính là mùi thơm nức của hải sản nướng, của bắp nướng, của bánh bò hấp, mùi bơ tỏi, mỡ hành, mùi hoa quả ép ngọt ngào thả trôi khắp con đường.
🏝 Đối với các bạn di chuyển bằng xe máy, nếu không quá đông thì bạn có thể gửi xe ở đầu chợ bên phía tay trái, có nhiều nơi để biển “ Gửi xe”. Còn nếu hết chỗ thì các bạn nhìn phía đối diện chợ, ngay ngã tư, có cái ngân hàng Agribank đó, các bạn cứ để xe ở trên vỉa hè, khoá cổ xe cẩn thận, là được (cái này đối với mình thì #đã được vì các bác ở Chợ chỉ mình rồi bảo mình là “ Cháu cứ để bên đấy, không có mất được đâu, có mất cũng ở Đảo thôi chứ ko đi đâu được 🙂”). Cái này mình không chắc đâu mình có sao mình review dậy á 😂
🏝 Ẩm thực ở đây quá trời da dạng, về hải sản thì bạn muốn ăn gì cũng có nha 😍 (để mình kể sương sương cho nghe nè: Ốc hương, ốc tỏi, ốc giác, ốc mặt trăng, ốc hút, ốc bưu, ốc bông, ốc mỡ, ốc huyết ...; Sò điệp, sò mai, sò dương, sò dẹo, sò lông,...; Nghêu xanh, nghêu đỏ,...; Tôm, cua, mực, cá, nhum;...). Quan trọng nhất là TƯƠI RÓI lun á 😳. Nếu ăn buffet như hình mình chụp thì cứ 20k/ phần, mấy con bự bự thì giá sẽ to to hơn, 50-100k/phần đầy ụ ụ lun nha, những quán này tập trung ở đầu đến giữa chợ thôi. Nếu bạn muốn ăn nhiều loại cá, tôm, mực, chế biến nhiều món hơn thì chọn những quán gần cuối chợ, và đương nhiên là, ở đây giá sẽ mắc hơn 😝. Mình đi với nhỏ bạn thân nên tư tưởng tương đồng, là mỗi quán thử một xíu để ăn được nhiều he he 😌. Ăn xong thì phải sao nào? Phải uống chứ sao 🤪🥤. Ở đây có nước mía mix nè (20k/ly truyền thống), các loại trái ép, lựu ép everywhere 😂, sinh tố, trái cây đủ thử cắt sẵn (25k/phần). Ngoài ra còn có các đồ ăn mặn, ăn no, ăn chơi, như:
— Bánh mì thịt nướng, bánh mì xúc xích (20-25k)
— Kẹo chỉ tơ hồng (20k): ngon và sẽ rất ngon nếu bạn đang ở đấy chớ không phải ngồi đọc những lời này của mình 😆.
— Đậu phộng (50-100k): bạn sẽ gặp các seller tận tâm nhiệt huyết mời chào hàng còn thân hơn cả người nhà 😂, dù bạn không nhận là người nhà nhưng các bạn ấy không ngại đâu nhá, nên bạn cũng không cần phải ngại, cứ xoè răng ra mà cười như mình nè 😆. Thực ra nếu bạn muốn mua quà cho bạn bè, người thân, thì đây là món nên list trong danh sách những thứ cần mua, còn nếu mua về để ăn thì đối với cá nhân mình, mình thấy cũng khá ngon, lạ lạ, có nhiều loại lắm, bọc cafe bọc chocolate, bọc cacao,... nhưng mà mình không hảo ăn vặt lai rai món này lắm nên mình bỏ qua hihi. À mình quên mất, không mua nhưng được thử no bụng luôn nha 😆 mình đã bảo là các bạn ấy rất thân thiện mà 😚.
— Bánh cút nướng (50k): 1 phần có 6 cái, bên trong có nhân tôm, mực, trứng cút, súp lơ, tôm khô, hành phi. Cái này nhất định phải ăn đó nha. Béo béo thơm thơm, tôm mực thì tươi ngọt, đã lắm chời ơi 🤤
— Bánh bò hấp (15k): cũng ngon phết, nhất là khi ăn ở Phú Quốc 😆.
——
Tổng thiệt hại cho một đêm/2 người của tụi mình là 400k thôi đó. Tin mình đi vì đồ ăn ở đây giá cả rất hợp lý, mà còn chất lượng nữa chứ 💯.
Tới đây, bạn đã muốn xách vali lên và đi chưa nè 🥺🧳👒?
0 người yêu thích