Chợ ẩm thực Hồ Thị Kỷ - Bún thái Ba Quăn
Lần đầu trải nghiệm ẩm thực ở chợ Hồ Thị Kỷ, mình thiệt sự hết hồn với sự tấp nập và phong phú ở nơi đây. Do hai đứa cũng chưa ăn tối gì nên tìm chỗ nào ăn món chính trước. Bạn mình đã giới thiệu quán bún thái Ba Quăn này (lần nào bạn mình đi cũng đều ăn ở chỗ này thôi). Tụi mình kêu 2 tô nhỏ, giá là 25k/tô. Mỗi tô có 1 con tôm, 1 con mực nhỏ, 2 miếng chả cá và 1 hay 2 miếng thịt heo gì ấy. Nước lèo chua chua ngọt ngọt, đúng chuẩn vị thái, khá ổn nhưng không quá đặc biệt, chấm điểm thì khoảng 7/10. Mình ưng nhất là dĩa rau ở đó, khá nhiều với đầy đủ loại: bắp chuối, rau muống bào, môn,..., riêng dĩa rau cho 9/10. Quán cũng rất sạch sẽ, chị phục vụ làm việc khá nhanh nhẹn. Khách ăn xong là dọn dẹp và lau bàn liền. Tuy nhiên do là trong chợ nên chỗ ngồi không được nhiều (chỉ có hai bàn cao thôi), còn hơi nóng nữa. Lúc tụi mình ăn là còn sớm mới còn chỗ á nên nếu có ý định ăn những món như vậy thì mọi người nên ăn sớm một chút cho thoải mái. Tóm lại đây cũng là một quán nên thử đến chợ ẩm thực Hồ Thị Kỷ.
0 người yêu thích
0 bình luận