Chợ ẩm thực Hồ Thị Kỷ - Bánh tráng nướng Su Su

Lần đầu tiên đi ăn ở khu chợ ẩm thực Hồ Thị Kỷ, mình phát hiện ra ở đây có rất nhiều quán ăn chất lượng mà giá cả lại vô cùng hạt dẻ. Quán bánh tráng nướng Su Su này là một ví dụ. Theo mình nhớ là quán nằm trong một con hẻm chứ không nằm trên con đường chính của chợ, đối diện hẻm là quán nem bò nướng sả hay sao ấy và nguyên con hẻm đó lúc mình đi chỉ có mỗi quán đó bán thôi (kế bên là quán nem nướng rất ngon nhưng chỉ bán buổi chiều thôi). Tụi mình đi 2 người gọi 1 cái bánh tráng nướng thập cẩm. Thiệt sự là đáng đồng tiền luôn đó mọi người. Bánh tráng được phủ một lớp trứng khá dày ở trên (chắc là hai trái trứng gà luôn quá), topping thì có xúc xích, chà bông, ruốc, phô mai và đặc biệt là có thêm hạt bắp nữa. Khi ăn thì rưới tương ớt, sốt mayonaise và sốt me lên là xuất sắc luôn. Vị bùi béo của trứng kết hợp với phô mai, thêm chút mặn mặn của chà bông với ruốc, thơm của xúc xích và ngọt của bắp thì không còn gì để chê cả. Quan trọng là một cái bánh to bự nhiều thứ vậy mà chỉ có 20k thôi, hôm mình đi trời còn se se lạnh nữa nên không khác gì là đang ở trên Đà Lạt luôn. Điểm trừ duy nhất là chỗ ngồi hơi tối, chỉ có đèn từ bên quán chiếu qua thôi nên hơi muỗi. Mình thấy quán có ship qua now nên có gì mọi người có thể đặt giao hàng tận nơi cũng được. Thời tiết lành lạnh mà được ăn một cái bánh tráng nướng đầy đủ mỹ vị như vậy thì còn gì bằng nữa phải không.
19 người yêu thích 0 bình luận