Chợ ẩm thực Hồ Thị Kỷ - Bánh Flan, rau câu, chè Diệu Ái
Lần nào thèm bánh flan mình và bạn cũng đều ăn ở chỗ này hết á. Bánh flan ở đây giá 7k/cái, rau câu là 5k/cái. Cô bán theo dĩa, mỗi dĩa có 2 cái. Bánh ở đây mềm mềm, bùi béo, thơm mùi trứng, độ ngọt vừa phải, không bị bở, không bị rỗ cũng không bị sũng nước. Rau câu ăn cũng ngon lắm, nếu bạn nào không thích vị béo của bánh flan có thể ăn rau câu. Điều khác biệt so với các chỗ khác là ở đây ăn bánh flan chung với cà phê sữa chứ không phải cà phê đen hay caramel. Đối với một đứa thích vị ngọt ngọt, béo béo như mình thì sự kết hợp này là xuất sắc không chê vào đâu được. Bạn cũng có thể nói cô điều chỉnh cho nhiều sữa hay cà phê tùy vào khẩu vị nha. Lúc mình tới ăn là mới khoảng hơn 18h30 xíu thôi mà cái bánh flan của mình là cái cuối cùng rồi đó. Hên ghê! Do đó mọi người tranh thủ nha, với lại quán cô cũng nhỏ, tầm khoảng 5-6 chỗ ngồi là cùng nên thường thấy khách tới mua về là nhiều. Mọi người khi tới chợ Hồ Thị Kỷ thì nên thử nha!
20 người yêu thích
0 bình luận