CHIVÀGO - Gà rán và beer 😜😜

Mấy hôm thèm gà mị liền search thấy quán gà Hàn Quốc mới toanh này, book bàn trên tablenow còn được giảm 15% nên đi liền nè 🤟🏼 Gà Hàn Quốc thì ở SG mình nhiều quá rồi hen, mình từng ăn ở Don Chicken, Cocodak, Cheeky Chicken, Ssal Chicken rồi và giờ thì thử đến Chivago. Cá nhân mình thì thấy gà ở Chivago ngon, không phải quá xuất sắc hay gì cả nhưng chung quy là gà giòn, sốt ngon nè. Mình gọi 2 phần: gà tỏi tương và gà sốt cay. Trong phần gà sốt cay có tokbokki luôn nghen 😎 sốt cay siêu hợp khẩu vị của mình luôn 😜 còn sốt tỏi tương thì hem hợp lắm, nhưng gà đậm vị nè. Do mình không biết gà sốt cay có sẵn khoai tây chiên rồi, mình lỡ gọi thêm phần khoai nữa :(( thành ra ăn hem hết 😢 Không gian quán khá thoáng, nhân viên dễ thương, menu làm bằng giấy tái chế gọi menu xong để đó lót dĩa luôn nà :3 đèn vàng mờ mờ ảo ảo, còn có cả quầy bar nhỏ nhỏ dòm chất lắm cơ :3 Tổng thiệt hại được giảm 15% booking tablenow, 10% VAT nhân vô chia ra thì bill là 475k kèm 3 lon coca nà ♥️ tính ra là giá gà same same với các chuỗi gà khác hén. Chivago nằm kế sát bên Baozi với Phúc Long trên đường Nguyễn Thái Học nên dễ tìm lắm nà. Lâu lâu làm bữa ăn soang soang cũng đã cái nư lắm chớ 😎😎 🏠: CHIVAGO - 161 Nguyễn Thái Học quận 1 ⏰: 11h-23h (mình search thấy bán tới 3h sáng cơ mà mình quên ko hỏi nên ko sure nha) 💰: 150k-300k
người yêu thích