Chịu sao nổi Bắp nướng “nhúng” mỡ hành thơm phức một vùng trời

Bạn nào fan Bắp thì không nên bỏ qua bài review này nha vì mình vừa tìm được chỗ bán Bắp nướng siêu ngon, mà quan trọng là chị chủ cực kì hào phóng trong việc cho mỡ hành 😂 - Chỗ mình nói là Bắp Nướng Cô Hương bán từ 14h đến 20h nè, cô chủ cực kì dễ thương luôn á. Khách nào mà mua Bắp nướng có mỡ hành là cô “thoáng” lắm, trái bắp như “tắm” mỡ hành vậy :)) - Giá cũng bình dân lắm, 1 trái để mỡ hành là 12k, không hành 10k, bắp Mỹ 15k. - Cô có 2 loại bắp Mỹ và bắp ta luôn, bạn có thể mix lại hoặc thích ăn cái nào kêu cô lấy nè. Còn mình thì thích ăn mix hơn :))) - Bắp ở đây trái khá to, mình mua 1 ly về 2 đứa ăn vẫn đủ. ^^ - Bắp nướng thơm, hột mềm, ngọt có mỡ hành nên ăn thơm thơm béo béo. Ngon xuất sắc! -Cơ mà lúc mình ăn có cho thêm xíu sa tế NaNa handmade (mấy vài review trước mình cũng test thử và mê em này đắm đuối) ăn thì thấy ngon và đậm vị hơn nha, kiểu tình cờ nhặt được bí kiếp luôn á ^^, sa tế ăn cay cay với mình thấy dậy mùi hơn á. Quá là ổn áp cho một buổi xế bụng réo cồn cào luôn 😉 Bắp Nướng Cô Hương 🚗 174 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3 ⏰ 14h-20h
người yêu thích