CHILL CÙNG VOLKA ÚP NGƯỢC VÀ NHIỀU “MỒI NGON” ĐẾN TỪ VIỆT - HÀN - ÂU 🍻

Mình được bạn rủ đi chill nữa, cũng gần nhà nên tụi mình quyết định đi đây luôn. Mới vào nhìn menu mình hơi bất ngờ vì quán bia này đa dạng các món ăn hơn những nơi khác. Do mình ít uống, thầu mồi là chủ yếu nên là có gọi đồ ăn hơi nhiều :)) Về đồ uống giá dao động từ 18k - 70k. Mình gọi 1 bia & 2 volka. Về em Hoe thì quá quen thuộc với mọi người nên mình không nói nữa, nhưng trend volka úp ngược thì khá mới lạ gần đây, mình thử 2 vị Rasberry và Watermelon. Cá nhân mình thích vị dưa hấu nhất, ly ở ngoài có màu hồng khá xinh, rõ vị dưa hấu thơm như kẹo nhưng vị ngọt dễ chịu lắm nha. Còn vị phúc bồn tử thì chua chua, hơi nồng 1 tí nên để tan đá ra 1 chút thì sẽ ngon hơn. Cả 2 loại volka đều uống the the mát mát. Khoai tây chiên Rhino (69k) phần này khá nhiều, khoai tây chiên giòn ráo dầu quết cùng sốt cà chua thịt bằm, hành tây, bắp phô mai trộn nóng hổi đậm đà. Món này tựa tựa món của Mexico mình từng ăn khá ngon. Gà cay phô mai (59k) lần đầu tiên thấy quán bia mà có cả món Hàn :)) mình khá kén ăn phô mai nhưng phần này mình ăn được vì không quá béo, gà cay cũng không bị khô nhiều. Xúc xích tươi (69k) là dạng nhồi thịt rồi đem nướng giống bên u nên ăn có vị thơm cháy xém và gân thịt giòn dai, chấm cùng sốt khá vừa miệng. Pizza phô mai (59k) size S có 4 slices, phần vỏ giòn nhân bánh là phô mai, bắp, nấm, cà chua mềm dẻo, so với giá thì ăn cũng ok lắm. Không gian quán tối với nhiều góc chụp hình, đặc biệt là quầy bar lên hình rất xịn. Buổi tối khá đông, mình thấy mấy bạn chủ yếu vô gọi shisha với cocktail nhìn cũng đẹp lắm. Hiếm có chỗ bia bọt nào mà nhiều đồ ăn với không gian đẹp nên mọi người note lại nha. IG: @llickthespoon
người yêu thích