CHILL CÙNG CÀ PHÊ Homeland Artists

Giữa trưa nắng Sài Gòn, tình cờ chạy vào hẻm bên cạnh trường Đại học Hutech thì thấy một quán cà phê chill chill với cái tên Homeland Artist. Nên mình đã quyết định ghé vô thử. Order 1 ly cà phê sữa đá, quán thì có 2 tầng: tầng trệt và tầng 1. Quán có một sân khấu be bé, có phòng tập và thu nho nhỏ, có góc cà phê xinh xinh với mấy cây đàn quanh phòng. Mình thử tìm hiểu trên fanpage của quán thì rất thích câu này: "Homeland mong được là nơi những ai yêu nhạc, làm nhạc và đồng cảm qua nhạc xem là nhà." Mình đến buổi trưa nên chủ yếu là các bạn học sinh, sinh viên ngồi làm việc nhóm. Không gian nhỏ nhưng cũng không quá chật, mang lại cảm giác ấm cúng. Mình tìm hiểu thì buổi tối hay tổ chức các show nhạc, còn có những buổi workshop nho nhỏ, những lớp học đàn, nhạc, vẽ... mang tính chất chia sẻ, là nơi giao lưu thường xuyên cho tất cả mọi người. Giá nước thì cũng rất mềm, mình nhìn menu thì thấy từ 20-38k. Hôm nào muốn đổi gió thì các bạn hãy ghé quán thử nhé. Quán rất gần trường Đại học Hutech, Đại học Ngoại Thương, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Tài chính Marketing, trường cấp 3 Gia Định, ............. 🏠479/4 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh (Ngay sát Đại học Hutech)
người yêu thích