Chill Chill Đà Lạt - Món âu đẳng cấp lãng mạng
Có lẽ ít người nghĩ tới ăn đô Âu khi đi Đà Lạt, vì hằng hà sa số những quán bình dân lẫn đồ nhậu.
Nhưng sau này khi đã đi nhẵn mặt những quán du khách nào cũng đến, và đặc biệt là muốn tìm những ko gian kín đáo có chất riêng hơn ko chỉ để ăn mà còn là một trải nghiệm không khí thì mình bắt đầu tìm đến những không gian thú vị như Chill Chill Eatery
Có thể gọi chill chill là một nhà hàng fine dining giá rẻ, với menu khá ít lựa chọn nhưng chất lượng thì ko thể chê nổi 1 tí nào. Đặc biệt là món bò ở đây ko chỉ ấn tượng về cách trình bày mà còn độ mềm và ngọt cực giống như những nhà hàng cao cấp mình từng ăn ở Nhật. Hôm nào may mắn gặp được anh đầu bếp kiêm chủ quán thì có thể đặt riêng một số món không có trong menu tuỳ thuộc vào nguyên liệu đặc biệt trong ngày, khá là hay ho và tăng điểm cool ngầu nếu đi với bạn gái :))
Với chi phí khoảng 1tr - 1tr2 cho 1 bữa tối dành cho hai người, với mình là khá rẻ với mức fine dining thì đây thực sự là một địa điểm quý giá cho những buổi dating nhẹ nhàng. Còn gì bằng một bữa tối phong cách Âu giữa cái tiết trời lành lạnh ở Đà Lạt trong ánh nến ấm vàng phải ko ?
người yêu thích


