CHILL CÀ PHÊ VÀ ĐỌC SÁCH THƯ GIÃN NHA

Quán nhỏ xinh với một tông màu xanh trầm ấm thích mắt. Quán hơi khó tìm, phải chịu khó nhìn kĩ bảng hiệu The Hidden Elephant trước ngõ, sau đó đi lên tầng 2 của toà nhà, mở cửa bước vào sẽ là một thế giới khác. Đây sẽ là chốn trốn thế giới hoàn hảo nếu bạn đang tìm một nơi thật yên tĩnh để đắm chìm vào những quyển sách đọc dang dở hay vục mặt vào laptop để chạy cho kịp những chiếc deadline treo bên đầu. Bạn cũng có thể nói chuyện với bạn bè, nhưng nhớ là nói chuyện nhỏ tiếng thôi nhé. Dù sau này ở đây đã đông hơn nhiều so với hồi mình mới biết quán những quán vẫn là một nơi mình rất thích và để lại nhiều kỉ niệm với mình.
người yêu thích