Chiều tan tầm đói bụng ghé làm đĩa BÁNH KHỌT VŨNG TÀU ta nói no căng bụng

Đi làm về đói bụng quá chừng thấy có quán bánh khọt Vũng Tàu đang đổ xèo xèo khá hấp dẫn nên ghé vô ngồi ăn luôn. Mình vào lúc giấc lửng lửng (16h) nên chưa đông khách lắm nên phục vụ nhanh, mà ngồi cũng thoải mái. Quán tuy hơi cũ tí nhưng bàn ghế cao ráo ngồi khá thoải mái. Đi cùng với mình có 1 anh đồng nghiệp nữa nên 2 người gọi 3 đĩa bánh khọt tôm mực. 1 đĩa giá là 60k/8 cái nhe. Cũng khá cao chứ không phải rẻ. Được cái quán chiên bánh trước cửa luôn nên nhìn cũng thú vị. Các công đoạn làm đều chứng kiến hết nên cũng yên tâm là sạch sẽ. Bánh ở đây tôm mực được chiên chín sẵn xong mới đặt lên bánh chứ không phải chiên cùng lúc với bánh đâu nha mọi người. Bên trên được rắc lớp bột tôm nữa, khá thơm. Bánh bưng ra giòn rụm, thơm. Cơ mà đồ chiên mà, hơi ám dầu tí nhưng ăn kèm với rau sống cải xanh các kiểu thì giảm bớt ngấy hẳn. Cũng ổn. 👉 BÁNH KHỌT TÔM MỰC VŨNG TÀU 📍 7 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, TP.HCM ⏰ 10:00 - 21:00 💸 60k
người yêu thích