Chiều no bụng với bột chiên 2 trứng giá cả bình dân
Chiều đi làm về mà ngán cơm nên cứ nhìn qua nhìn lại 2 bên đường xem có món gì để lót dạ không. Thấy xe bột chiên bên đường nên tấp đại vào. Ai dè ăn ngon phải biết, nên lấy điện thoại chụp vài tấm hình về review để mọi người có dịp thưởng thức luôn nè.

Bột chiên 2 trứng giá 20k, 1 trứng chỉ có 15k, bình dân thôi nhưng ngon chất lượng. Xe bột chiên bán trước số nhà 88 đường Mai Xuân Thưởng, P1, Q6, TPHCM. Bán từ lúc 14h đến khoảng hơn 18h.



Bột được sắt thành từng miếng vừa ăn, chiên sơ sơ hơi vàng lớp bên ngoài trước như vậy nè, để khi bạn tới ăn đỡ tốn nhiều thời gian chiên.



Một phần 2 trứng 20k nhưng nhiều lắm mọi người, bạn nhìn hình có thể thấy là chú đang chiên 2 dĩa mà quá trời bột luôn, tha hồ ăn.


Ở đây nếu bạn ăn tại chỗ, thì chú sẽ cho nước mắm, tương ớt vào dĩa hết luôn, chứ không phải từng chén như các chỗ khác. Bạn mua về thì chú có làm sẵn bịch nước mắm tương ớt riêng. Ăn ở đây theo phong cách trà chanh, mỗi người 1 dĩa và chỉ có 1 ghế, dĩa bột chiên cầm trên tay và ăn, không có bàn.




Mình thích ăn giòn nên chú chiên giòn cho mình, lớp ngoài giòn trong lại mềm ăn thích lắm. Đồ chua rất dễ ăn luôn, vị chua nhẹ hợp với mình. Nếu bạn nào muốn ăn nhiều tương ớt, hoặc thích mặn thì có thể xin chú thêm ớt, nước tương.

Xe chú đây nè mọi người.
Nhận xét nhanh là ngon và rẻ, nhìn mặt chú bán lạnh lùng chứ thật ra chú dễ thương lắm. Xe bán ăn nhanh, gọn, lẹ vì tới 70% là mua đem về.


