Chiều mưa ngọt miệng cùng chè...miền Tây

Mưa tầm tã chiều đầu tuần, miệng thì lạc lạc muốn kiếm gì đó ăn vặt cho đỡ buồn miệng. Những lúc trời mưa này mới thấy mấy ứng dụng giao đồ ăn thật sự hữu ích như thế nào.... Lân la fb một hồi thì tìm thấy quán này trên mạng, với món chè tên dễ cưng hết sức: "dừa non hoa đậu biếc" Thôi thì vào việc ngay & luôn để xem chất lượng ẻm có xứng với cái tên mỹ miều này không... Đa số món chè hiện nay mình thấy đều ăn kèm với nước cốt dừa là chủ yếu. Hôm nay bụng tốt mới dám gọi ăn thử, chứ mới mở nước cốt dừa ra đổ vào chè thì thấy hột hột ở muỗng nên cũng hơi ớn ớn tý. Thôi thì cứ nghĩ là nước cốt dừa tươi nó mới như vậy nên chắc không sao đâu 🥺 Nhưng mà chè thật sự ngon, dừa non ăn lạ mềm mềm dai dai. Mọi thứ không quá ngọt gắt như mấy quán chè khác mà mình từng ăn, mình có order thêm 1 phần bánh thập cẩm. Mời mẹ ăn thử mà chỉ lỡ trớn ăn nhiệt tình quá không chừa cái nào luôn :)) nên nghĩ chắc bánh còn ngon hơn chè, vì mẹ mình rất ít ăn ngọt mà chén hết 1 hộp bánh thì thật đáng nể! --------------------------------------------------- 🏡 Chè Cô 7 Cần Thơ CN1: 49 đường số 41, P.6 Quận 4 CN2: 384 Sư Vạn Hạnh, P2 Quận 10 🕙 10h00 - 21h00 💸 20k/ phần
người yêu thích