Chiều cuối tuần đi Lương Sơn ăn ốc siêu rẻ
Qua mấy hôm mù trời được ngày nắng lại đúng vào dịp cuối tuần, thế là mình cùng lũ cạ cứng lại tranh thủ rủ nhau xách xe chạy lên Lương Sơn ăn vặt, thưởng thức các món hải sản tươi ngon của vùng chài lưới ven biển nơi đây


Nằm ngay đầu chợ Vĩnh Lương là hàng ốc cô Nhưng với hàng chục loại ốc được trưng đặt bắt mắt. Bước vào thì việc đầu tiên là đi chợ giữa trời ốc bao la để có thể lựa chọn được những món hải sản mà mình ưa thích

Ngồi vào bàn là lên ngay 4 chén nước dùng bao gồm mắm gừng, muối tiêu, muối chanh và sốt me

Ốc ở đây không qua chế biến nhiều, để tiết kiệm thời gian chỉ luộc và hấp là chính. Tuy nhiên giá lại cực bình dân, một dĩa sò lông trên hình đến tận 9 con mà chỉ có 5k

Sò lụa hấp(5k)

Mình thích món này nhất, sò vừa tươi lại vừa chắc, thịt đỏ au nóng hổi

Dĩa ốc nhảy tươi rói đầy ấp

Ốc này chỉ cần cầm cọng móng cứng giật ra, thưởng thức cùng chén sôt me thì quá tuyệt vời


Ốc hút và ốc hương cũng không nằm ngoài tầm ngắm của mình và lũ bạn. Ốc hút thì cay cay, còn ốc hương tuy bé nhưng chắc thịt

Ốc len xào dừa (5k)

Đặc sản luôn là món ốc bàn tay, ở trung tâm giá món này cực kì cao thường chỉ đi ăn trong nhà hàng mới có. Nhưng giá ở đây bán theo lạng, tính ra cũng tầm 30-50k/ con, khá rẻ để thưởng thức món hải sản cao cấp này

Món này ai ăn qua đều biết, thịt dày và thơm, ăn vào sựt sựt trong miệng, nuốt vào vẫn còn vương mùi biển và thịt hòa vào nhau ở cuống họng


Ngoài ốc thì hàng còn rất nhiều món ăn vặt như nem nướng, trứng tang, cơm rượu,...


Tuy hơi nằm xa trung tâm, cách thành phố khoảng 15km nhưng đến nơi lại được ăn ốc sò hải sản thỏa thích với giá cực rẻ thế này thì thật đáng để thử một lần phải không các bạn.
Duy Dương


