Chiều chiều qua khu Ba Cu ăn chè ngon quên đường dzìa
Nghe danh quán chè này cũng lâu lắm rồi nhưng lần nào đi cũng quên ghé :v....
Lần này thì không thể bỏ qua được :3.
Nằm trên đường Ba Cu, quán bự nên đi ngang là thấy liền hà..... khách khứa ngồi ăn và ghé mua về đông lắm luôn.
Nhìn chung menu các món cũng bình dân chứ không mắc lắm :).
Nguyên bàn :v order 1 cái ra liền luôn.... rất nhanh.
Gỏi cuốn 5k/ cuốn :3...... thịt tôm đầy đủ.
Chấm ngập trong tương là ngon lành :D tương béo và vị cũng vừa phải.
Chè khúc bạch - 20k/ thố bự luôn :v.
Cái viên khúc bạch cắt bự chà bá luôn :3.
Viên Khúc Bạch béo béo, dai dai ngon :D.... ăn kèm với trái cây và nước trái vải thơm quá trời.
Chè bưởi - 10k.
Đây mới đúng nghĩa là chẻ bưởi nè :3.... toàn bưởi, đậu xanh chỉ là phụ thôi.
Qúa trời bưởi cắn xực xực ngọt lừ mà hỏng bị đắng :3... ngon cực. Một món đáng thử ở đây nhoe.
Chè nhãn nhồi hạt sen - 17k.
Phải nói là siêu ngon :3 hôm về còn ghé mua mấy bịch đem dzìa :3....
Nước chè thơm mùi nhãn và có vị ngọt dịu dịu.
Hạt sen bùi ơi là bùi, nhồi trong trái nhãn giòn giòn :3......... nhứt nách luôn :3.
@: Nhớ ghé ăn thử mấy món chè nha :D.....còn mấy món như bột chiên, chè sân bổ lượng :3.... nhất định sẽ ghé thử vào lần sau.
Sói.