Chiều chiều buồn miệng sao lại không thử xôi chiên Trần Văn Đang
Chuyện xảy ra vào một buổi chiều cả đám học xong thì đói rả người nên quyết định mua xôi chiên về ăn. Ấn tượng ở đây chính là xôi chiên được chiên vàng rất đẹp, ấm nóng, ngoài giòn trong dẻo, nhân thì ngập ú luôn gồm thịt và nấm mèo. Vì dân số đông nên bọn mình mua hẳn 10 cái được tặng kèm 1 hủ sốt ớt chấm. Phải nói hủ sốt thần thánh này đã làm cho món xôi chiên tại đây nâng lên một tầm cao mới. Sốt mặn mặn, ngọt ngọt nhưng lại có vị cay vừa phải nên ăn cùng xôi rất thích và không gây ngán. Món này phải nói là vô cùng xuất sắc vì đã cứu đói bọn mình trong buổi chiều đó. Tại sao bạn không thử?
0 người yêu thích