Chiều chiều ăn món nhẹ nhẹ mát mát healthy & balance 😻😆🍃

🏡 Bánh Flan Quỳnh Hoa 📍 50m từ hẻm 195 Hoàng Diệu, Quận 4 🕰 15:00 - 23:00 💸 12k - 25k Ai dân quận 4 chắc không xa lạ gì quán này rồi á 😋. Mình từng ở quận 4, bây giờ là dân Bình Thạnh gòi 😆, nhưng mà thèm ba đồ mát mát như bánh flan, rau câu, tàu hũ, chè, quy linh cao các thứ là mình xách xe qua đây ăn á 🙂 có ở nhà bè mình cũng đi á 🙂😆. Rồi để mình review sương sương cho các bạn nè hé hé: — Bánh flan mịn, êm êm, dẻo dẻo, không có bị lỗ, cũng không bị kiểu bóng bóng trơn trơn á, mịn thơm nhắm. — Tàu hũ trà xanh (must try): nó ngon mà nó ngon á. Mềm thơm nức 😍. Ăn một miếng mà mát hết cả người 🌬. — Quy linh cao: Ngon 😂. Không biết nói gì hơn luôn á 😂. ‼️ Đặc biệt là cái nước ?? dừa à ... mình chả biết gọi là nước gì 😐, là cái nước màu trắng trắng á 😐. Tại vì không có mùi cốt dừa lắm, kiểu béo gì lạ lắm, ngon lắm 😂, dẻo quẹo luôn á trồi. Lưu ý là các bạn mua về thì không nên bỏ đá dô sẽ bị nhạt á nha, để tủ mát rồi ăn luôn là ngon nhức nhối luôn 😍. ——— ✅ Các bạn cũng nên thử bánh flan phô mai, chè khúc bạch, gọi thêm phần há cảo xíu mại, rất nên thử đó nha. Mình ăn nhiều lần ở đây rồi nên cứ tin trao ở mình 😂, cb sẽ không thất vọng đâu 😉. Lần sau có dịp ăn tiếp mình sẽ bổ sung thêm hình ở post này các bạn nhớ ghé nhoa 🤗💛.
39 người yêu thích 0 bình luận