Chiến tới tấp BÁNH BÈO HUẾ NEM CHUA khách đông nườm nượp
Hàng bánh huế trong chợ Bàn Cờ đã bán hơn 30 năm, dù chỉ bán trong chợ nhưng khách ra vào nườm nượp nha. Bánh huế cũng như những chỗ khác nhưng ở đây còn có nem nướng ăn cùng rất ngon

Các loại bánh đúng hương vị Huế rất ngon nhưng giá hơi cao so với những chỗ khác 32k/ đĩa đầy đủ.

Các bạn đi từ hẻm 51 Cao Thắng rẽ vào chợ Bàn Cờ, do hàng khá khuất dễ bị hố lắm để ý kỹ thấy đông đông là đúng nha.

Các loại bánh gói trong lá, bán đến đâu cô sẽ lột ra đến đó. Từ khi dọn ra là khách đã đứng chờ mua không kịp trở tay luôn.

Nước mắm ớt sừng trâu siêu cay đó nha, bạn nào ko ăn được cay thì cô sẽ múc phần nước mắm ko ớt.


Bánh nào cũng hấp dẫn hết

Phải nói ở đây món mình thích nhất đó là nem nướng. Nem thịt chưa nướng có vị chua nhẹ, nướng trên lửa than cho cháy xém xém ăn thơm cực kì

2 phần thập cẩm của mình đây


Có giá 32k 1 phần




Một phần thập cẩm có đầy đủ các loại bánh như bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, bánh ướt tôm cháy, bánh ít trần. Bánh nào cũng ngon hết á, mà mình thích bánh bột lọc có cả con tôm.

Có bánh mì chiên giòn giòn ăn ngon lắm nè

Nem nướng ở đây hơi bị ngon lần nào mình cũng phải gọi thêm vài cây ăn cho đã thèm. Chả và nem thêm đồng giá 6k/cái.

Nem nướng cháy xém vàng vàng

Miếng nem dày thịt, ăn giòn dai dai thơm thơm


