Chiến phê pha bánh khọt rẻ nhất Sài Gòn chỉ 2K
Có ai thích bánh khọt Vũng Tàu như mình không, thích nhất là cái độ giòn của bánh, ở Sài Gòn muốn ăn bánh khọt ngon như Vũng Tàu thì chỗ nào nhỉ?
Đây, mình vừa mới tìm được 1 chỗ bán bánh khọt siêu hấp dẫn, hương vị cũng bên 9 bên 10 bất phân thắng bại với những tiệm nổi tiếng ở Vũng Tàu.


Nhìn thôi đã thấy ghiền rồi, địa chỉ: Bánh Khọt 267 (606/42 đường 3/2, P14, Q10, TPHCM), bán từ lúc 12h - 21h, hẻm lớn dễ tìm nhe mọi người.


Bánh khọt chỗ này vô cùng hấp dẫn, bánh rất nhiều loại nhân: thịt, mực, tôm, trứng cút. Tiệm vô cùng đông khách, chiên liên tục, chủ tiệm còn chế cái võng để bánh ráo dầu.
Giá cũng rẻ lắm à nhen, bánh thịt và đậu xanh chỉ có 2k thôi nè, nhân trứng thì 3k, tôm mực thì 5k/1 cái.



Thú vị là ở chỗ bạn có thể yêu cầu chủ quán mix 1 dĩa gồm các loại nhân với nhau, như 5 cái trứng 5 cái mực v..v.. Mình thì gọi dĩa thập cẩm (3 tôm, 3 mực, 2 trứng, 2 thịt), giá chỉ có 40k thôi. Phần 40k mà cho dĩa rau sống chà bá tươi rói luôn, quên chụp hình dễ rau mất rồi ><

Bánh ráo dầu, lớp vỏ bánh giòn, chút beo béo, tôm rất tươi.

Bánh nhân mực cuốn với rau, chấm với nước mắm vị đậm đà, cắn 1 cái, sướng thôi rồi.

Dẫn cả nhà tới đây, mà có mấy bé nhỏ là thích cái bánh nhân trứng này lắm nè.

Ai yêu sự đơn giản thì ăn cái bánh đậu xanh bùi béo + thịt, mà chỉ có 2k 1 cái thôi, cuối tháng hết tiền mà muốn dẫn người yêu đi ăn, thì gọi dĩa 10 cái 20k, cuốn chung 1 mớ rau sống, đảm bảo no bụng luôn.
Quán gia đình, nhỏ nhỏ, tầm 6-7 bàn, chiều tối siêu đông, nên ai đi sớm thì có bàn, còn không mua về nhà vì bánh giữ được độ giòn khá lâu.


