“Chiến” căng bụng LẨU BÁNH GẠO THẬP CẨM, KHAY BÒ NƯỚNG thấm sốt chỉ chưa đến 100k/người‼️

Bắt đầu series ăn hết Phú Nhuận, nay bọn mình sẽ đi “chinh chiến” ở quán Trà Đào Momo nha. Nghe tên trà đào dị mà món chủ đạo lại là lẩu bánh gạo hải sản, lẩu mực khổng lồ đó mọi người 😂 - Lần này bọn mình order Lẩu bánh gạo thập cẩm 199k được tặng dĩa thịt bò 50k, tính ra cái lẩu quá trời mà có 149k à 🤤 Topping khá nhiều, nào thịt bò Mỹ, hải sản tôm mực, rồi bạch tuột, bánh gạo các thứ luôn. Mì thì dùng koreno sợi to nên ăn mềm mềm thích lắm. Vị nước lẩu khá ngon nha, đậm đà, tuy nhiên nếu để lâu thì gắt lắm nha mn 🤤 - Tiếp đến cả bọn cũng order Khay bò nướng 129k luôn. Thấy nhiều người riviu lẩu không, giờ tới mình riviu đồ nướng nha, hôm mình đi là được cho kèm chén sốt để nướng chung ăn đúng ngon luôn á, nó bắt vị sao sao á, sốt hơi ngọt và rất ngon. Nói chung must try cho mấy bà nha 😋 - Không gian sạch sẽ, thoải mái nên sẽ quay lại lần sau nha 🥰 Trà Đào Momo 📍Cả bọn ăn ở 510 Phan Xích Long, P3, Phú Nhuận. Có ở 401B Trần Phú, Q5 nữa nên bạn nào gần chỗ nào thì đi chỗ đó nghen 😂
người yêu thích