chiếc bún bò mình đã ăn hơn 20 năm.
nằm ở 1 con hẻm nhỏ, không tên, nhưng rất nhiều tuổi. là 1 bà cô gốc huế đã 80t mà vẫn khoẻ và nhanh nhẹn.
cái mình muốn review cho các bạn đặc biệt ở chỗ này là không có ớt sate mà là ỚT BỘT. rất đáng thử nhé.
nước lèo không nặng mùi bò, không nặng mùi mắm, không nặng mùi sả, có đầu hành để mềm trên mặt nồi.
topping vẫn la heo bò chả, tuy nhiên ăn quán này mình lại không thích ăn bò. không phải vì bò không ngon, mà theo khẩu vị cá nhân mình, giò heo xắt lát còn ngon gấp bội ực ực 🤣🤣 vừa mềm vừa xực xực. chưa thấy quán nào bán mà heo hết trước bò như ở đây😌
minh đã ăn ở đây từ khi mình học c1, bh gần 30t rồi. mừng là cô vẫn còn bán tời giờ.
giá: 30-40k/tô, tô như hình mình gọi là "heo mỡ không chả", giá 40k.
địa chỉ: 32/37 cao thắng quận 3. khúc võ văn tần.
bán từ 6h sáng đến 9h30 10h.
người yêu thích


