[CHIA SẺ] MẸ MÌNH ĐÃ VƯỢT BÃO CÔ VY 19 TUỔI NHƯ THẾ NÀO?
Đây là rì viu chia sẻ thiệt tình về cách mẹ mình ở độ tuổi 60 - đã duy trì qua mùa Cô Vy như thế nào. Đây KHÔNG phải post quảng cáo - nên mình sẽ không đề cập một chữ nào đến tên quán ăn. Mình chỉ muốn thông qua post này, chia sẻ những điều thực tế 100% mình quan sát được - thông qua đó giúp đỡ phần nào các chị em và mẹ bỉm sữa bị hoặc xém thất nghiệp/mất thu nhập PHƯƠNG HƯỚNG rõ ràng hơn trong một mớ kiến thức bán hàng online thật giả hỗn độn.
Những ông giao hàng lớn vào Việt Nam, bên cạnh việc tạo công việc lái xe cho các anh, rõ ràng vẫn còn miếng đất to bự dành cho các chị ở mảng kinh doanh đồ ăn online. Vậy tại sao tỷ lệ các chị kiếm thêm thu nhập ổn định từ đó lại ít hơn hẳn so với các anh chạy xe? Vì người đặt đồ ăn online ít ư?
ừm...
Một người quen làm việc ở Now có từng chia sẻ với mình: có tới hơn 200k quán trên 1 khu vực địa bàn 2-3 phường/quận Bình Thạnh. Tỷ lệ quán mới chết sau x thời gian là 8/10. Quán offline kết hợp thêm online chiếm đa số và tồn tại lâu hơn cả. Vì vậy, một quán 100% online tồn tại và phát triển sau x thời gian được chỉ có thể trong phạm vi 0.00x/10 quán mọc ra.
Vấn đề không hề ở người đặt. Mà chính là người thực hiện món ăn. Vì sao?
À kể ra thì ...
“1 sao. Quán xem lại, bịch bánh tráng của mình có nguyên con gián.”
“Rõ ràng có order thêm trân châu nhưng giao đến không có hột nào cả.”
“Quán lừa đảo. Món ăn không hề giống hình ảnh chút nào.”
Cmt thêm ở dưới về những bức xúc với những “quán ăn online” bạn từng nổi điên nhé
Vậy nên, nói dông nói dài, túm lại vẫn là ở CHẤT LƯỢNG MÓN ĂN.
Chỉ cần có một tay nghề nấu ăn ổn vừa đủ, một gian bếp, một cái điện thoại (tất nhiên quan trọng nhất vẫn là cái tâm), chị em hoàn toàn có thể dự trù cho mình một khoản thu nhập đủ để dự trù cho rủi ro mùa Covid-19 này bằng một quán ăn online.
Mình sẽ chia sẽ 2 cách mở nhà hàng online qua app:
1) Đăng ký với bên giao hàng: Thời chưa quen Cô Vy, Mẹ mình đã mất trung bình 2 tháng để được setup và kí hợp đồng để giai đoạn này. Now nhanh nhất, đâu đó tầm 3-4 tuần; Baemin cũng tầm đó (được tính sau khi bạn Sales liên hệ bạn rồi nhé - chứ trước đó mình contact hotline rồi dí đủ đường thì mới có sales liên hệ). Grab thì ôi thôi, thời chưa có dịch, đăng ký tháng 6, đến cuối tháng 9 mới xong xuôi. Grab@Covy.vn thì có khi chờ số bệnh viện còn nhanh hơn. Anw, cứ google search các các app thịnh hành bây giờ kèm từ khóa “đăng ký quán” rồi làm theo hướng dẫn là sẽ có người liên hệ bạn.
2)Xin làm chi nhánh của những cửa hàng online nổi sẵn. Mình nghĩ hiện giờ cửa hàng nào cũng mong tăng doanh thu hoặc đẩy đi hàng tồn. Nên bạn chỉ cần lên app, kiếm và lọc ra quán nào có món phù hợp với khả năng nấu nướng của bạn. Sau đó chủ động liên hệ qua Facebook/Instagram. Mở chi nhánh sẽ chỉ mất 7-10 ngày thôi - chưa kể bạn không cần mất thêm tầm 2 tháng cho việc setup cửa hàng, hình ảnh, menu và để app tập làm quen với quán và đẩy quán lên vị trí cao nữa.
Dù cho là giải pháp ngắn hạn trong mùa Cô Vy hay một sự lựa chọn khác để giảm thiểu rủi ro, thì đây cũng đều là cơ hội cho các chị em yêu gian bếp thời đại 4.0 - giải quyết được vấn đề “đầu tiên” của mình.
Đây không phải bài viết cho các thánh trùm online hay livestream bán hàng, vì còn nhiều lắm những mẹ bỉm sữa không quá sành sỏi công nghệ hoặc những chị em nội tâm khép kín, thậm chí là những người lớn tuổi như Mẹ của mình chẳng hạn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khách hàng như chúng mình cũng “khát” món ăn mới lạ nhưng vẫn đảm bảo ngon và sạch lắm rồi. Các chị ơi, nhào vô nào!
Disclaimer: bài viết không nhằm quảng cáo app, quán ăn online. Chỉ rì viu một góc quan điểm giúp chị em “giảm đau kinh tế” mùa Cô Vy.
#giamdaukinhte #covid-19 #covid #covy
https://m.giaoducthoidai.vn/lao-dong-that-nghiep-vi-covid-19-chat-vat-muu-sinh-20200331073932717.html
người yêu thích


