CHIA SẺ KINH NGHIỆM CHỌN QUÁN ĂN KHI ĐI XA

Khi đi du lịch hoặc đi đâu xa, việc chọn quán như thế nào để khỏi bị mang cục tức là cả 1 vấn đề nan giải! Thời buổi 4.0, không khó để bạn cầm smartphone lên search những tên quán ngon xung quanh. Nhưng có điều hiện đại thì hại điện, giờ các quán cũng bắt đầu cáo hơn - biết mua like, mua điểm các kiểu. Và chắc hẳn các bạn đã từng gặp trường hợp tìm quán thấy comment đánh giá tốt, điểm cao nhưng vào rồi thì mới hỡi ôi còn thua xa quán bà hàng xóm gần nhà.... Thế mới nói chỉ có đi thực tế,vấp ngã nhiều lần mới giúp bản thân mình được tốt hơn...kinh nghiệm mình khi tìm được quán ưng ý, lướt comment mà thấy chỉ khen không, chả thấy chê cái nào --> auto next. Nếu không tìm thấy nhiều thông tin trên mạng, mà khi đến quán thấy vắng, giá không niêm yết rõ ràng bạn cũng nên next. Và quan trọng nhất, đi đến chỗ lạ xa thì không nên nghe mấy anh tài xế, xe ôm làm gì cho phí thời gian, 90% dính hàng đểu vì đa số mấy anh này đều nhận tiền cò không... Hôm nay có việc đi xa về miền Tây cũng áp dụng kinh nghiệm trên, và kiếm được một quán cơm trưa khá là ưng ý nằm ngoài Long An, 1 phần cơm 2 người ăn quá trời quá đất ăn không hết, cộng với nồi lẩu canh chua cá lăng ngon tuyệt cú mèo, chèo khí thế quên chụp lại hình, giá rất là bánh bèo chỉ có 100k miễn phí luôn trà đá. Bạn thì sao, có kinh nghiệm gì hay chia sẻ thêm cho ae nào 🙃 ------------------------------------ 🏡 Quán ăn Như Quỳnh Xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An
người yêu thích