CHỊ MỜI BA – 3 NGÀY SINH TỬ
Đậm chất hài nhưng cũng đậm chất tình anh em.
Không còn là bộ phim “giang hồ” rẻ tiền, suốt ngày đánh đấm nhau nữa, mà Chị Mười Ba – 3 ngày sinh tử đã lột xác hoàn toàn với cốt truyện mang đậm chất tình anh em, hào khí giang hồ. Dẫn chứng cụ thể ở hành động bảo vệ Kẽm Gai của chị đại Mười Ba, hành động lo cho đàn em từ cái ăn, cái mặc. Như những câu thoại: “Đã là anh em suốt đời là anh em”. “Nếu sau 3 ngày tôi không có thằng Kẽm Gai thì sao? - Thì người nằm trong hũ cốt là tao!!!”.
Cũng vì muốn nhấn mạnh vào tình anh em nên trong phần này Thu Trang không còn hành động nhiều như phần trước mà lui về chừa đất diễn cho đàn em nhiều hơn, phần này chị diễn chậm rãi hơn không ồn ào nhưng vẫn cực kỳ ra chất chị Đại của nhóm và tạo cảm giác khán giả tin vào đàn em có thể hi sinh tất cả vì chị mươi ba vậy. Đó chính là điểm sáng của bộ phim mà mình cảm nhận được. Còn các yếu tố còn như diễn xuất, hài hước hay hành động đối với mình phim này chỉ ở mức tạm chất nhận được thôi chứ không xuất sắc.
Hy vọng rằng nếu Thu Trang vẫn muốn tiếp tục "vắt sữa" series này làm phần tiếp theo thì nên cân nhắc thay đổi, chí ít phần nội dung cần phải có chiều sâu hơn, các mảng miếng hài cần tiết chế phù hợp hơn không nên lạm dụng quá nhiều, đặc biệt là phần hành động cần trau chuốt nhiều hơn nữa chứ mình xem thấy nó rối mắt quá @@'
Lời khuyên của mình dành cho bạn nào đang không biết có nên xem bộ phim này không đó chính là nếu bạn nhu cầu xem một bộ phim ở mức giải trí, hài hước vừa đủ, hành động vừa đủ thì xem còn nếu bạn cần một bộ phim điện ảnh cần có chiều sâu hơn để nghiền ngẫm thì tốt nhất không nên xem.
người yêu thích


