Chị Chị Em Em

Đến khi mọi người bắt đầu review phim Mắc Biết rồi thì mới sắp xếp được để đi xem Chị Chị Em Em 🤣 và bản thân mình đánh giá phim đạt 7.5/10 nhé vì mình khá thích dạng phim thriller và đầy những cú twist thế này 👍 📽 Điểm cộng: - Điểm mình ấn tượng nhất là kịch bản phim đầy những dối trá giăng bẫy toàn bộ nhân vật. Như nhân vật Kim của Thanh Hằng rất hay nói về bí mật như "Bí mật đổi bí mật" và "Không bí mật", khi tình yêu phát sinh lừa dối và nếu như nó không là lời nói dối thiện chí thì chắc chắn mối quan hệ sẽ nhanh chóng bị phá vỡ như cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra vậy. Mỗi con người không ai là hoàn hảo, ai cũng có khuyết điểm và ranh giới đúng sai đôi khi rất mỏng manh. Và một khi đôi tay đã nhúng chàm thì họ không còn sợ máu tanh. Ba nhân vật chính trong CCEE là Kim, Nhi và Huy cũng vậy, họ không hoàn hảo, họ có khuyết điểm và chỉ cần một phút sơ sẩy, một trong số họ đã biến thành con ác quỷ không thể quay đầu. - Diễn xuất trong phim cũng là một điểm cộng. Mình đặc biệt thích vai Nhi của Chi Pu, cũng như cách Chi Pu chia sẻ, mái tóc của cô trong phim tượng trưng cho từng giai đoạn nhân vật và mình đã thấy được sự khác biệt đó: lúc dịu dàng yếu đuối, lúc ngông nghênh bất cần hay lúc thủ đoạn, giả tạo. Đó đã là sự thành công trong diễn xuất của Chi Pu so với các phim trước đó rồi. Về chị Thanh Hằng thì mình nghỉ đây không phải là vai diễn khó của chị ấy sau Mẹ Chồng vì vai diễn này cũng đầy những chất chứa, nỗi niềm và sự dằn vằn trong tâm hồn. Diễn xuất của Lãnh Thanh mình thấy khá hơn vai diễn của anh trong Về Nhà Đi Con, không hiểu sao nhiều bạn nói anh ấy không khác gì so với lúc đóng phim trước, khác nhiều chứ, cái đểu giả, khốn nạn của nhân vật làm gì phim trước có mà giống? - Hình ảnh và âm nhạc trong phim cũng rất chỉn chu. Trong mặt bằng phim Việt, đây là tác phẩm có hình ảnh đẹp và chi tiết trong từng khung hình. 📽 Điểm trừ: Nói qua thì cũng nói lại, phim cũng có một số điểm trừ cần khắc phục: - Phần đầu phim để xây dựng câu chuyện hơi dài và do đường dây dẫn dắt đang bị xáo trộn với ý đồ của đạo diễn nên khiến một số khán giả khó hiểu nếu chưa quen thể loại phim này. Đoạn cuối phim có một số cảnh phim được chiếu lại với góc nhìn khác nhưng có thể lược bỏ vì không cần thiết và làm cốt truyện gọn gàng hơn. - Thoại nhân vật một số đoạn khá kịch và giả, đặc biệt một số đoạn dirty talk không có duyên do khác biệt về văn hóa khi Kathy Uyên là một Việt Kiều sống tại Mỹ. Ở Mỹ những đoạn nói chuyện về tình dục đó có thể bình thường nhưng khi dịch sang tiếng Việt và nói trong phim ảnh sẽ bị phô. - Một số tình tiết còn mang rõ tính sắp đặt từ đạo diễn nên chưa gây cao trào lắm cho đoạn cuối. - Kết phim với câu chuyện phù hợp thuần phong mỹ tục, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ (chắc như vậy mới không cần cắt) 🤣 chứ gặp ở ngoài thì chắc kẻ thủ ác nó bị chặt ra 8 khúc như phim Cô Gái Báo Thù thì xuất sắc. Viết dài rồi, cuối tuần này mình đi xem Mắt Biếc rồi sẽ review tiếp 😁. Mọi người ủng hộ phim Việt nhé vì với những bộ phim thế này cần lắm sự ủng hộ để có câc tác phẩm chỉn chu sau này á 😍 Cre: https://www.facebook.com/groups/anuongdulich/permalink/1744406762355933/
người yêu thích