Chị Ba ơi

Lần đầu mình đăng bài nên văn vẻ hơi lủng củng nhoaa Trưa mình coa ghé quán Chị Ba ơi ở 538 Thống Nhất q Gò Vấp nhe. Mình thích nhất là trân châu phô mai viên cũng to mà ngon lắm tầm 1g mấy mới có trân châu nha. Mình đi 2ng kiu 3 li 🍵🍵🍵 Trà xoài topping thập cẩm🥭: Trà ngọt có miếng xoài, mình thích uống lạt nên với mình hơi ngọt tí. Đợi tan đá ra bớt là vừa à. Trân châu hoàng kim ngon lắm nha sựt sựt k bị bở Trà sữa thập cẩm🥛20k size L lun: theo mình thì trà sữa cũng tạm, nchung cũng ổm nhưng k phải kiểu ts mình thích. Nhiều topping nhai mỏi miệng lun Trà dâu trân châu hoàng kim và phô mai🍓 21k: món này mình thích nè vừa uống, ăn kèm trân châu phô mai cực ngon lun 3k 6 viên như hình á. Nếu ql chắc mình ún trà zâu chứ k ún ts nữa Mình khá thích chỗ này giá cũng hạt dẻ tầm 20-30k li mình thấy trà ngon hơn ts. Có 3-4 bàn ghế chỗ ngồi cũng ok. Mà chủ có quạt hong có máy lạnh nên hơi nóng tí. Mình thấy mua về uống sẽ đã hơn ngồi lại. Anh chủ cũng dth ảnh kiu mình ngồi lại đợi tí sẽ có tc phô mai. Khi mình ăn thì ảnh cũng hỏi giỡn là ăn đc hong? Đáng công sức ngồi đợi hong r cười tươi, ảnh con lấy giấy bìa che yên xe của khách lại cho đỡ nắng nữa. Điểm cộng là quán bật us uk toàn mấy bài hay :))))). Đến đây là hết cảm ơn các bạn đã xem bài review đầu tiên của mình nhoa ❤️
19 người yêu thích 0 bình luận