Chết mê chết mệt với combo cơm cháy kho quẹt ngon nức tiếng
BÀ TRÙM ĂN VẶT
Địa chỉ: 233 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú
Thời gian: 10:00 - 23:00
Hotline: 0931 324 789


Tầm này tan làm khoảng 6h hơn mà quán đã nhộn nhịp khách từ vãng lai cho tới các đơn đặt hàng ship.


Mình ăn quen ở đây rồi nên các nguyên liệu để làm món đều rất yên tâm, từ hành phi, tóp mỡ, nước mắm,...đều được chị chủ chọn lọc và chế biến kĩ lắm nha.
Ghiền nhất là đứng coi chị làm nồi kho quẹt này nè, vừa thơm, vừa đẹp mắt nhìn thèm chịu không nổi.
Cơm cháy ở đây lần nào cũng nhiều ăn no ứ hự luôn.
Không gian của quán có máy lạnh rất mát mẻ và đồ chơi để khi ngồi chờ quán làm món không sợ chán nha.
Dễ thương vầy ai dám giận chớ.
Do đi nhiều người nên phòng mình quyết định chơi lớn gọi một bàn đồ ăn bự ăn cho đã thèm.
Combo cơm cháy giá 99k
Combo gồm 2 phần cơm cháy, thố kho quẹt, khô cá dứa và cơm cháy pate.
Xin lỗi mấy bạn đọc bài này khi đang đói bụng nha chứ mình nhìn là ứa nước miếng rồi. Thố kho quẹt mang ra còn nóng hổi thơm lừng cả quán, nào là tóp mỡ, hành phi, tiêu và ớt nhìn là thèm liền. 
Giờ thì xé miếng cơm cháy, phết kho quẹt lên rồi thưởng thức thôi. Cơm cháy bên ngoài giòn, bên trong mềm nóng quẹt kho lên ăn vào sẽ cảm nhận được beo béo của tóp mỡ, hành phi và vị cay thơm của tiêu hòa quyện với nước mắm ngọt đậm đà chỉ có ghiền thôi.
Rau củ luộc ăn cùng hết sẩy.
Khô cá dứa thịt bên trong mềm dẻo cùng với vị béo từ mỡ cá khi ăn ngon không kém nha.
Xé miếng cơm cháy rồi đặt khô cá dứa lên trên thêm một tí mỡ hành để ăn cùng nữa.
Một ít nước mắm để vị càng đậm đà hơn.
Ai tới nhớ ăn thử cách này của mình nhé.
Cơm cháy pate dòm thấy ghiền chưa, toàn là topping mình ghiền không mới đau. Một lớp pate dày ở bên dưới rồi sau đó đến chà bông và hành phi, một lớp mỡ hành rồi đến bơ và tương ớt lên trên nữa.
Khi ăn xé một miếng dài giống mình rồi cuộn lại cho hết vào miệng nhai phê lắm luôn.
Bún bò chồng tô giá 19k/tô
Với tiêu chí là nắm trùm các món ăn vặt trên đủ miền đất nước luôn nên quán có một món đặc sản đến từ Cà Mau đó là bún bò.
Nhìn thì khá giống với bún bò miền Nam nhưng hương vị lại khác nhau, nước dùng của bún bò Cà Mau sệt hơn, vị cay hơn mặc dù mình chưa nêm gì cả, nhưng lại rất dễ ăn và gây thiện cảm liền khi tới gắp thứ 2.
Bò ở đây cũng là bò lát bự rất giống bò kho ở trong miền Nam mình, mềm và đậm đà nước dùng lắm luôn.
Chấm thêm với sate cay xè vừa ăn vừa hít hà đã lắm. À đúng rồi tại vì đây là quán ăn vặt nên chỉ bán phần 19k để mọi người đến có thể để bụng thưởng thức thêm nhiều món khác nữa, đúng tâm lý mình luôn.
. Đã vậy ăn vặt thôi còn được ngồi trong phòng máy lạnh mát mẻ nên ăn xong là hai mắt díp lại phê phê liền. Nói tóm lại là vẫn ngon và còn ghiền hoài luôn đó, ai mà chưa biết đến quán này thì nên ghé qua thử nhé, đảm bảo không làm 'bụng' bạn thất vọng đâu 


