Cheo veo Đà Lạt
Đến Cheo veo vào một ngày đẹp trời. Tới quán là ấn tượng ngay bầy chó con ở cổng (ko biết thủ phạm phải 2 con quĩ ngồi trước cửa ko nữa...)
Ấn tượng tiếp theo là cảm giác quán vintage kinh khủng, từ âm nhạc đến cách bày trí đến con người ở đó luôn.
Quán nho nhỏ, ko đẹp xuất sắc nhưng lại mang nét ấm cúng và có view đồi núi rất đẹp. Do quán nằm cheo veo hông đèo đúng như cái tên của mình.
Menu nước thì khá đơn giản và giá tầm 30-50k. Khá hợp lý nha.
Quán này mình nghĩ các bạn nên đến 1 lần khi tới ĐL.
người yêu thích


