Chen chân xếp hàng ăn kem Hokkaido mới toanh vừa đặt chân đến Hà Nội
Nghe nói có kem Hokkaido Nhật Bản vừa mới đặt chân đến Hà Nội là mình rủ hội bạn đi ăn thử ngay. Chen chân xếp hàng đến lần thứ 3 mình mới thưởng thức ý.
Kem ốc quế siêu xinh mà rất nhiều bạn đang check in nè.
Tiệm kem bé xíu này nằm trong tầng 4 của Vincom Trần Duy Hưng vừa mới khai trương đấy ạ.
Lần nào đến cũng phải xếp hàng luôn ý ạ vì thật sự rất đông người luôn, người order cũng một hàng dài chứ chưa nói đến người chờ lấy kem đâu ạ.
Người ngồi ăn cũng đông quá trời đông luôn ý.
Phía quầy gọi đồ có rất nhiều hộp giấy để gói bánh mang về nè.
Bánh tart ở đây lúc nào cũng đầy ắp cả khay luôn nha, mà chiếc nào cũng bóng bẩy căng tròn nhìn đã lắm luôn.
Bàn chế biến cũng được giữ khá sạch sẽ và gọn gàng ha.
Kem được lấy ra và phục vụ cho khách ngay nên lúc nào cũng là kem mới và mát lạnh luôn.
Nổi bật nhất là kem ốc quế nè, chiếc nào cũng bắt mắt đáng yêu ghê cơ.
Mình cũng tranh thủ sống ảo được vài bức ảnh đăng lên Insta cá nhân: @tungboo0107 nè :3
Kem cheese khá thơm. Bản thân kem Hokkaido bình thường đã rất thơm, ngậy và dịu ngọt hơn các loại kem khác rồi. Nên ăn rất đã miệng luôn.
Kem socola được phủ thêm dừa nạo vừa có độ bùi, ngậy, thơm. Cộng thêm phần ốc quế rất giòn, ngậy và ăn rất đã miệng. Riêng kem ốc quế mình thấy rất ưng luôn đó.
Mọi người cũng có thể gọi kem ly nha, kem sẽ được phối thêm kha khá các loại topping.
Một loại được phối thêm trân châu đường đen và loại kia thêm bánh oreo nhé.
Nếu ăn riêng kem với ốc quế thì giống kem cầm tay lúc nãy rồi nè.
Nhưng thêm topping trân châu đường đen nữa thì mình thấy hơi ngọt sắc chút xíu. Nếu là người hảo ngọt thì sẽ thấy ăn đã miệng đấy ạ.
Nếu ăn với bánh oreo thì cũng là một món khá lạ miệng, thêm chút đắng từ bánh ăn với kem ngọt thơm càng hay hơn.
Và món thứ ba ở đây chính là bánh tart nhỏ xinh dễ thương nè.
Chụp một bức ảnh check in cũng đẹp mê mắt luôn cơ.
Bánh đến tay vẫn còn chút ấm nóng là mình ưng ngay. Đế bánh ổn, kết cấu tốt nhé, phần cheese khá ngậy nhưng chính xác là mình ăn 1,2 miếng thôi vì nếu ăn với kem nữa sẽ có cảm giác khá ngấy ấy. Chắc do mình ít ăn bánh tart kiểu này.
Mình có chụp lại menu cho mọi người xem trước đây nè.
Nhìn chung thì giá khá cao so mặt bằng chung. Nhưng để thưởng thức thì lại rất đáng miệng đấy mọi người ạ ^^