CHEESE TART XỊN XÒ CỦA NHẬT

Pablo được mấy mẹ hảo ngọt béo như mình thích lắm nè bị có mấy dòng cheese tart tan chảy nhìn thèm vãi. Mình được tặng hai chiếc mini là trứng muối phô mai và trà xanh. Do bánh mini nên độ béo sẽ không cảm nhận nhiều như “chị đại” nhưng mình thấy một cái nhỏ vậy vừa đủ thèm ròi á. Lớp đế tart ko quá dày, khô nhưng hơi dễ vỡ khi cắt (do mình để ngoài hơi lâu). Nhưng phô mai thì cực phẩm nha, béo mịn và sánh tan liền trong cổ họng. Bên trong còn có lava trứng muối mằn mặn nữa kìa. Trà xanh thì thơm nè, nhưng nếu đậm vị hơn tí thì sẽ okie hơn vì cân bằng được độ béo ngọt của bánh. Packaging đơn giản, do mua 2 chiếc nên hông có hộp dễ làm vỡ bánh huhu. Giá mỗi chiếc khoảng 50k - 55k, đắt mà xắt ra miếng nha. Nghe bảo store ở phố đi bộ có view đẹp á.
người yêu thích